1 .Hồi nhỏ mình nhìn thấy 2 người ( 1 phụ nữ , 1 đàn ông ) đang nói chuyện trên bàn thờ phật nhà mình nhưng không biết họ nói cái gì , mình nhìn lâu lắm đến khi sợ quá la lên kêu mẹ , khi mẹ chạy vào thì mình không còn nhìn thấy nữa . Đến tận bây giờ thì mình cũng không nhìn thấy nữa . Vậy cái đó là cái gì vậy ? Mẹ mình nói là độ sinh độ mạng gì đó . Bạn mình nói lúc nhỏ nó cũng thấy vậy .
2 . Lúc mình học khoảng lớp 6 thì có 1 cục lửa xanh bay từ ngoài ruộng bay ngang nhà mình rồi bay tiếp tục vào nhà ngoại mình ( nhà ngoại cách nhà mình khoảng 3 km) rồi biến mất vào cây lê ki ma , mọi người ai cũng thấy . Cái đó là cái gì vậy ?
3 . Lúc nhỏ mình bị bệnh thì mình thấy một đoàn người đi xuyên qua nhà mình ( mình nghĩ là do mình bệnh nên gặp ảo giác) . Là sao hả mọi người ?
4 . Giờ mình là sinh viên ,mình ở trọ thì thỉnh thoảng bị cái gì đó đè tay chân mình cứng ngắc nhưng ko thấy ai đè hết , mình bị hoài nên cũng bực . bữa ngủ bị đè nữa nhưng tỉnh lại được với lại nhà có đầy đủ mấy đứa bạn , mình dặn hễ nghe mình la là phải kêu dậy ngay lập tức , mình chửi nó là đồ con quỷ cái(nhưng không phát ra tiếng, chỉ chửi bằng ý nghĩ ) vậy là nghe tiếng nói gì đó giống như là tiếng hát nhạc khi cho tua đi nhanh vậy , éo éo vậy đó . nhưng mà từ đó thì không bị đè nữa .
5 . Năm rồi mình có thấy một cái bóng trắng hiện trong nhà , mình tưởng cha mình , nhưng mà cha mình đâu có mặc áo trắng , nhưng lúc đó mình buồn ngủ quá nên ko suy nghĩ nhiều nữa . Sáng kể cho mẹ thì mẹ không thấy bóng trắng nhưng mà mẹ thấy có bóng đứng ngay đầu võng .
6 . Thỉnh thoảng mình nghe thấy tiếng đập cửa , hay làm rơi đồ ở ngoài sân sau ,chạy ra coi thì không thấy ai hết , mình tức quá chửi quá trời .
Hix ,mọi người giải thích giúp mình với . Mình vừa sợ ma mà cũng vừa không sợ nữa . Nhưng mà mình tin là có ma .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks