3-MẪU LIỄU Ở ĐỒNG ĐĂNG LẠNG SƠN.

Trong truyền thuyết về Liễu Hạnh công chúa của người Việt Nam.Khi lần thứ hai Mẫu trở lại trần gian,Mẫu đã đến Lang Sơn.Ở đó công chúa Liễu Hạnh lại gặp trạng Bùng -Phùng Khắc Khoan khi ông vừa đi sứ Trung Quốc trở về.
Từ xa xưa,đền Mẫu Đồng Đăng chính là một ngôi chùa,tên của chùa là: Đồng Đăng linh tự.
-Gian hậu cung trong cùng thờ Phật Chuẩn Đề tám tay tọa trên tòa sen và Phật bà Quan Âm.
-Phía ngoài thờ Tam Tòa Thánh Mẫu với ba pho tượng, ở giũa là Mẫu đệ nhất thượng thiên,hai bên là Mẫu đệ nhị thượng ngàn và Mẫu đệ tam thoải phủ.
-Tiếp theo gian ngoài là ban thờ Sơn trang với ba pho tượng Bà Chúa thượng ngàn ở giữa(còn gọi là Chúa sơn trang),hai bên là Chầu Mười Đồng Mỏ và Chầu Chín.
-Gian giữa chính điện ở ngoài cùng là tượng bà chúa Liễu,Hai bên là chầu Bơ và Chầu Lục
-Một gian thờ bên trái được thờ Chầu đệ tứ Khâm sai,ngoài ra còn thờ Quan Trần Triều Đức Đại Vương.Các thánh cô,thánh cậu...
Đặc biệt ở Lạng Sơn còn có các đền thờ mẫu mẹ theo truyền thuyết của người đân tộc.Mẹ Hoa(Bjoóc).Có thể nói Cây và Hoa rất thiêng liêng trong đời sồng tín ngưỡng của người Tày-Nùng.Dân gian Tày lưu truyền huyền thoại về một bông hoa chúa,hoa Vặc Viền mỗi năm chỉ rụng một cánh hoa,ai may mắn nhặt dược cánh hoa đó sẽ trẻ mãi và hạnh phúc.Hoa chính là linh hồn của họ.Mẹ Hoa hay Hoa Vương Thánh Mẫu.
Tục ngữ dân gian có câu:
Mẹ Then ở trên cao
Mẹ Hoa ở trên trời.
Với người dân ở đây,mẹ Then có chức năng sáng tạo,Mẹ Hoa là linh hồn bảo vệ,che chở cho họ.


(còn nữa)