Nhân điện không ai kiểm tra tầng tâm linh của ai cả, nếu có thì chính là các đấng cao cả thôi, ai có duyên thì học, không có cái gì quyết đinh II so với I, không có nguyên tắc để quyết định ai lên lớp và ai ở lại. Có thể học nhanh có thể học chậm, thời gian nâng cấp lớp cũng không cố định, có người học lên lớp rất đều nhưng không thực hành và cũng có người học 1 cấp để thời gian thực hành dài dài rồi mới lên lớp. Không có cái gì thống nhất theo như ý bạn đâu. Cũng không khác Phật pháp tất cả là tùy duyên, cái này mà bạn hỏi tùy duyên là gì nữa thì mình chịu rồi. Học nhân điện phải có người khai mở luân xa mới có giá trị để mới có thể tập được chứ không phải cứ ngồi chỗ nào cũng được đâu. Mình không thể nói quá hơn những gì được phép nói, còn muốn biết sâu hơn nữa về tâm linh thì bạn phải tự trải nghiệm thôi. Trên diễn đàn này cũng vậy, tất cả chỉ nói một chút cho bạn thôi còn tự bạn phải trải nghiệm lấy cho bản thân mình. Các lớp học được mở đều có lịch trên web ttp://www.huesa.org/vi/node/36.
Nếu thực sự bạn muốn học thì khi báo lịch đăng ký học, tự mình tìm hiểu đi, không ai nói kỹ bằng chính bản thân mình tự hành đâu. Cái bạn bảo cơ bản nói ra liệu bạn có tin không, vậy nói mà người ta không tin liệu có nên nói không. Đến lớp V - 14- 15 bảo là nói chuyện với linh hồn tế bào và linh hồn thần kinh thì liệu có nhiều người tin không rồi còn những lớp trên nữa, vậy theo bạn có nên nói không hay tự mình tìm hiểu hay hơn. Ngày xưa khi đức phật giảng pháp cho các chư thiên, sao ngài lại không giảng kinh ấy cho loài người. Nếu học tâm linh thì nên hiểu chứ. Căn cơ chưa đủ liệu nghe có tin không.
Còn mục đích của Nhân điện như bạn dieungoc2552 hỏi. Như đã được tra lời là Minh triết và giác ngộ linh hồn đúng là tiêu đề đã được đề ra là như thế. Nhưng chính xác chính là Tự giác và giác tha, tự độ độ tha, cuối cùng cũng là để phát triển đến các quả vị tâm linh cao như các chư Phật và Bồ Tát để cứu độ chúng sinh. Và để không trầm luấn trong sinh tử luân hồi. Đấy chính là cái cuối cùng.
Linh hồn ở đấy chính là linh hồn của chúng ta đang dìu dắt cái thể xác đầy ham muốn. Nó nằm ở luân xa 4 giữa ngực ý, càng tu tập linh hồn càng tinh tấn càng giác ngộ được nhiều điều nó sẽ điều khiển thể xác làm lành lánh giữ nhiều hơn. Học cao hơn đôi khi bạn sẽ nghe thấy linh hồn nhắc nhở trong tâm thức đấy. (cái này tùy duyên mỗi ngươi).
Để được hai từ "Chứng Đắc" bạn dieungoc2552 có biết trải qua không biết bao nhiêu a tăng kỳ kiếp không, nhiều quá không đếm nổi, đạo nào cũng thế không cứ nhân điện. Mỗi kiếp sống lại học được một chút, tích lũy một chút cho đến khi chứng đắc bạn à. Ngày xưa có hai vị thiền sư đến hỏi đức Phật "Thưa Phật, xin người cho con biết bao giờ con thành Phật". Phật nghe thấy thế cười liền nói rằng bao giờ các người đếm được hết lá trên cây me kia thì thành Phật. Đức Phật nói thế phải hiểu rằng đếm cả những lã đã rơi rụng, những lá hiện tại và những lá sắp nảy mầm, đấy chính là quả vị ta tính góp được trong quá khứ, hiện tại và vị lai đấy.
Trẻ học đạo sớm thì có nhiều thời gian làm được nhiều, già học muộn thì làm được ít hơn. Tùy thuộc vào nhân duyên mỗi người mà được vào đạo sớm hay muộn. Có người lúc trẻ nghe đạo không hiểu gì, thậm trí báng bổ, khi già rồi đủ duyên rồi, nghe thấy dễ hiểu rồi quay ra nói rằng ước gì tôi biết đạo sớm hơn. Đấy chính là đủ nhân và đủ duyên thì sẽ vào đạo thôi.
Bookmarks