
Nguyên văn bởi
TrungDao
Bởi vậy mới cần biết kỹ thuật lụm mót bạn ạ. Có tài liệu trong tay, không chắc là học luyện theo tài liệu sẽ thành công. Phải biết sàng xẩy, chọn lọc lại tài liệu nào xài được, tài liệu nào xài không được, vì không hạp với... khẩu vị của mình. Thí dụ như thích nghiên cứu thuật chiêu hồn theo phương pháp đông phương, chắc sẽ không hạp với tài liệu chiêu hồn theo phương pháp tây phương.
Có tài liệu hạp khẩu vị rồi cũng chưa chắc xài được. Đôi khi đọc hết một quyển sách mấy trăm trang, chỉ rút ra một câu, hoặc vài chữ trong một câu, mình thấy hạp với tạng phủ của mình thôi.
Đó chính là sàng lọc từ các món lụm lặt trên mạng để tìm ra món mình cần xài... cho đến một ngày mình thấy tài liệu nào cũng vậy thôi, đó là lúc mình đã có nhiều kiến thức... đã sẳn sàng để tìm... thầy rồi. Bởi vì tự học luyện theo tài liệu không phải là chuyện dễ. Khả năng luyện tập sai lệch, đưa tới kết quả tai hạl cao. Khả năng luyện tập đạt tới một kết quả chập chờn cũng cao. Nói chung hại nhiều hơn lợi. Muốn tự luyện thành công phải có cái căn bản, mà căn bản thì phải học với một vị thầy... Đây là cái vòng lẫn quẩn phải thoát ra được của người tìm tòi, nghiên cứu.
Hồi trước tôi cũng ngạc nhiên như bạn, vì sao người ta rao bán tài liệu, nếu thật sự tài liệu đó có thể giúp người luyện tập theo đạt đến khả năng hô phong hoán vũ, thần thông quản đại. Bây giờ tôi không còn ngạc nhiên nữa... mỗi người sẽ tự có lý giải về việc này, xin miễn khỏi viết ra lý giải của tôi ở đây.
"Phật nhà không linh"... vì thấy hiện nay nhiều bạn nói là "quang tâm" là "đam mê" là muốn nghiên cứu, tìm tòi học hỏi... mà không nhìn thấy tài liệu ngay trước mắt. Ngay khi có link chỉ tài liệu vẫn có bạn muốn được post lên diễn đàn, hoặc gởi tới email. Từ link tới dowload về máy đọc chỉ có 2 bước, thế mà vẫn không tự bước 2 ngắn này... đâu là lòng đam mê, mối quan tâm? không đủ kiên nhẫn bước 2 bước ngắn, khó có đủ kiên nhẫn đi một con đường dài đến thành công... vấn đề chung, chứ không riêng gì cái học về tâm linh. Không có ý tìm tòi, không đủ khiên nhẫn... thì khó có thành tựu.
Viết ra việc này sẽ chạm tới tự ái của một số bạn, đây là việc ngoài ý muốn, tôi chỉ nói ra tình trạng chung, chứ không có lòng chỉ trích riêng ai... ai bị chạm tự ái... buồn, tôi chịu, chứ đã nói ra rồi, thêm 2 chữ "xin lỗi" cũng bằng thừa.
Bookmarks