Trích dẫn Nguyên văn bởi Đặng văn Quế Xem Bài Gởi
Tôi có cơ duyên (may mắn) găp đươc Dr.TOAN TRAN (ATOANMT) tại quán ABC cà phê, 612 Lạc Long Quân, ngã ba LẠC LONG QUÂN và đường ÂU CƠ vào lúc 19g tối 30/4/2011..ATOANMTddax để lại cho tôi một ấn tượng đẹp và khó quên.Anh bình dị,vui vẻ và cởi mở với mọi người,có trí tuệ sâu sắc.
Tôi mong lại có dịp gặp được anh tại Hà Nội.Cùng nhau trao đổi và học tập phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc của anh.
Chúc anh khỏe-hạnhphuc-thành công trong mọi lĩnh vực.
Xin lỗi anh cho tôi hỏi thăm và chúc tới gia đình DR Đặng Minh Châu bình an-hạnh phúc.
Đặng văn Quế
Bác-Sĩ Quế mến,
Chính tôi cũng đã thấy là mình được vinh-hạnh gặp Anh cùng với 2 Chị công-tác ở "B" vừa qua. Cũng như tất cả các Bạn Trẻ khác đã cùng tham-dự buổi Offline "gọn nhẹ" đó.
Vì tuy chúng ta gặp gỡ thoáng trong chốc lát, nhưng chỉ cần 1 vài câu trao đổi với nhau, tôi nghĩ mình đã thông-cảm nhau nhiều và có nhiều quý mến.
Và xin cám ơn Anh về những thông-tin thuộc lãnh vực Huyền-Học trong nước mà Anh đã kể cho Tôi biết.

Tôi mong rằng năm sau, khi về VN, Tôi sẽ dành nhiều thời-gian ở Hà Nội hơn để chúng ta có dịp trao-đổi với nhau nhiều hơn nữa.

Chúc Anh và gia-quyến được vạn-an vui vẻ.

Thân kính.