Thân mến chào huynh delightdhamma ,
Bài của huynh post rất hay , bichthuy đọc và suy gẩm về những ngươi bên mình mà tự thầy buồn buồn .... và cũng thấy tức cười ,,, ,thật là ngộ.
Thật sự mà nói ,con người có lúc xấu ,ác ý , mà lại cũng có lúc "dễ thương đáng yêu " nên không thề rạch ròi mà nói họ ác hay thiện cho được.
Vậy thì trong cuộc sống đành tùy theo sự việc , sự tình mà tính
bt nghĩ hãy lấy muc tiêu chung phải hoàn thành làm cái chính yếu , để bỏ qua tất cả ,tha thứ cho người là tha thứ cho mình , bản thân mình hảy hoàn tất công việc mình...
Huynh có nghĩ rằng mình tôn trọng mọi người ,giúp ai được gì thì giúp , luôn nghĩ thiện lành là chúng ta đang ở trong hào quang của chư Phật không ?
bt thì nghĩ vậy đó , huynh ạ !
Rất cảm ơn huynh về bài viết ,
Chúc huynh delightdhamma những điều tốt đẹp nhất !
....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks