bạn nên biết sống trên đời phải biết thiên biến vạn hóa tùy cơ mà ứng biến thế mới gọi là giỏi. ghế Cô cũng không ngoại lệ, chỗ chị chỗ em tâm lí cho nó phù hợp hoàn cảnh, ghế Cô đã rõ ràng như thế, sao cứ hỏi đi hỏi lại nhỉ? Bực thay cả ghế Cô đấy, biết chửa? Mà ghế Cô là anh hay chị thì có sao, cùng con nhà Thánh cả cứ phải hỏi làm gì? Mà ghế Cô ơi, ai ghế Cô Đôi tài sắc vẹn toàn, ghế Cô không ngoại lệ đâu nhỉ? Thế nên đàn ông con giai nó hỏi thăm cũng là chuyện thường, Mừng cho ghế Cô nhé,