ngu sinh nói:
kinh dịch là của giống việt là điều hiển nhiên như chân lý: dù sao trái đất vẫn quay,
nay ngu sinh tôi góp tí gió cho chư vị đổ bão, để thằng tàu đừng hống hách quá nữa, đã cho nó mà nó còn không biết ơn.
bát quái bắt đầu
điền giản dị mà cũng tối linh thiêng là số 0, tàu không có số này. vì thế nó mới bế tắc
tiếng tàu 零 số 0 đọc là cái chữ này: linh ( linh thiêng đấy ạ) và viết cũng thế: vũ trên, linh dưới: gọi là mưa trên hồ. nên giống ta hồ là rất linh như hồ gươm ấy ạ, nhưng nay cứ lấp hồ, chắc muốn hết linh đó mà.
hiển nhiên cái hồ như cái sô 0 to lớn, nhưng ta không có cho nó cái ký hiệu đó.
thế nó nằm ở đâu ? nó chính là quả trứng gà đấy ạ, mà ta vẫn ăn vẫn thờ ông bà ông vải bằng quả trứng gà đấy. dịch thì có tượng mà tượng tàu nó không có thì dịch đó là dịch gì
dịch bắt đầu là số không toàn năng, mà nó không có thì dịch của nó ở đâu
tiếp nữa nói về hai chữ kinh dịch
kinh này là kinh nào: tức nhiên nó có nhiều nghĩa rồi, nếu ta cứ bán lấy một nghĩa thì còn gì là dịch nữa
khởi thủy của từ kinh nằm ở hai đứa kinh và mường, thằng mường thì lùi từ hòa bình xuống nghệ an thành âm, thằng kinh tiến lên trên đến tận cái móng cái thành dương, ghép hai đứa anh em này vào thành một cặp âm dương hoàn hảo, gọi là kinh mường hay kinh mương, hay kênh mương.
kênh mương để chứa cái gì ? chứa dịch, dịch này là dịch nào ? cái quý giá nhất tất nhiên là nước, giống ta quý nước đến mức gọi là nước tôi, bon tây tàu nó không có bảo vậy tàu nó gọi là quốc gia, tây nó gọi là cuntry, còn nga thì trò quên, xin lỗi chư vị ...
hóa vào thân con người thì nó là kinh lạc, báo cáo kinh lạc thuần việt 100%, trong thân con người các mạch máu như các dòng kênh, lạc - MƯƠNG, cơ hồ cái mà gọi là trung y cũng từ bố việt của nó lốt. nó nhận nó là thỏ, có lẽ nó là con cáo đội nốt thỏ
khi đó dịch là máu là nguyệt - kinh nguyệt đấy ạ
không có gì là thần thánh đâu, tất cả vì con người, do con người, tại con người hết. không có gì ở trên trời hay dưới sông dâng cho đâu, không ăn cướp thì ăp cắm, cùng nữa là ăn xin thôi - bây giờ ăn cắp công nghệ chẳng đang là mốt sao ...
[B][/B
cái kinh dịch đúng là cái gì ?
ai là người cho chúng nó cái kinh dịch kia ?
sứ giả của ta là ai ?
thế trò bảo cái ông mà là sứ nhà trời việt ấy là ông khổng tử thì chư vị cho là lố bịch
ông là vạn thế sư biểu của tàu mà
cái ông vạn thế sư biểu ấy, là người nước lỗ, tên thì phức tạp: nào là khổng khâu, trọng ni, khổng tử, tử thì rất nhiều tử, biết tử nào ?
chư vị tin sử thì chi bằng đốt sử, vì sử ta lấy sử tàu quá nhiều,
nay có kẻ nào bảo ông khổng tử là cái không chữ, tức là người mang cái đạo không đến cho thằng tầu, thì thế nào ?
ta dịch thì không theo dân, mà theo tàu, quốc tử giám thì bố ai mà nghĩ nó là gì ?
giám là giám sinh, hay đại học, tử là tự là chữ: đây là trường đại học quốc chữ
khuê văn các là cái gì: nó là cái gác sao văn khuê - tinh tượng của giống việt
bây giờ chỉ ra cái ông không chữ là một ông trong lịch sử giống việt, nước lỗ là một nước trong cái trăm trứng việt ấy ?
có thể không ?
xưa thần y tuệ tĩnh bị tàu nó mượn, sau đó nó chiếm, rồi chết ở tàu, sử nó nào ghi gì, sau có kẻ hậu sinh sang tìm mộ ngài thì dước bia ngài về.
cái ông không chữ này sang nó có khi cũng thế chăng ?
hay mộ ông nay cũng ở việt nam, vì có chết ba năm quay đầu về núi,
cáo già có chết cũng muốn về hang ổ mà chết
nay thấy cái mộ ở ciputtra, là hợp với ông hơn cả, vì nó chứa dịch học quá nhiều
báo cáo chư vị, cái đồ hình của tàu sai, cái của lý học phương đông dựng lại cũng sai, cái đúng là gì ?
phải gắn liền nó với, 36 phép của con bát giới
72 phép của con khỉ
54 phép của dân tộc _ 54 dân tộc anh em
vô vi phép của mẹ không
ở giữa là mẹ không
trong chứa số 9, chỉ cái bào thai con khi được 9 tháng 10 ngày thì đẻ
số 6 là con còn đang trong thai, nó chúc đầu xuống, hai đứa 69 chính là hình bào thai thái cực mà tàu nó thần thánh đấy
còn 4 cái que trong cái hà đồ, chỉ các kênh mương mạch máu nuôi cái thai ấy
chập hà đồ lạc thư vào thì thành đồ thư, nên cơ hồ cái thằng đồ thư vu khống đánh vua an dương vương là thằng ma thôi, tàu nó giả dối, gạt mạ ta hết đời này qua đời khác, cây muốn nặng mà gió chẳng đừng, chư huynh hãy thảo luận thêm để tìm cách nắm được thóp con khỉ bắt trước tàu để đập nó. ngu sinh ngu dại, biết ít, xin chỉ có vài lời mạo muội thôi
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks