Thỉnh thoảng cho phép mình lãng mạn tí, ngồi cửa sổ ngắm mưa. Hì. Có lẽ mưa bây giờ ko đẹp như mưa ngày xưa. Mưa không còn mát và lành nữa rồi.
Điện thoại có tin nhắn. Không muốn mở ra xem nên để vậy mà xoá đi. Bật nhạc trong điện thoại, để chế độ Random. Vô tình phát ngay bài My love của Westlife. Tự dưng bật cười khi nghe bài này mà nhớ một phép toán xác suất về tình yêu.
Theo lí thuyết, Trái đất này có 6,4 tỉ người.
Người mình yêu thật sự nằm trong 6,4 tỉ người đó. Xác suất để gặp =1/6,4 tỉ
Người thật sự yêu mình nằm trong 6,4 tỉ người đó. Xác suất để gặp =1/6,4 tỉ
Hai người yêu nhau thật sự để gặp đc nhau thì xác suất bằng 1/6,4tỉ * 1/6,4tỉ. Kết quả là 1 con số rất nhỏ gần bằng 0. Vậy rồi có tình yêu thật sự sao???
--> trước mắt thì mình ko tin.
Đang định pha trà thì mẹ mang cho mình ly cà phê sữa nóng to oành. Uống hết ly này mình thức luôn đến sáng. :))
Mơ mộng xong rồi thì quay về thực tại thôi (cái thứ cà phê nó gây tỉnh hay thật). Nửa muốn ngủ nửa lại không. Định thức trắng để làm cho xong hết cuốn bài tập để mai bắt đầu chuyển qua cuốn khác. Nhưng nếu thức như thế này sáng mai đi học kiểu nào trời. Đúng là tham thì khổ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks