Nếu nghĩ Obama giết Osama dễ vậy,ko lẽ G.Bush chỉ là đứa bé chơi đồ hàng!!??
Còn nữa,nếu Obama chết,đồng nghĩa với việc,kẻ mạnh hơn ông ta đã xuất hiện.Nếu ta xem ông ta là kẻ chống Chúa,thì với dân Hồi,họ xem ông ta như là Chúa.Cái chết của ông ta có nghĩa triều đại huy hoàng của khủng bố đã đến gần.Ông này làm em đây liên tưởng tới "bố già" Don Vito.
Thay vì vui vẻ vì ta tạm thời bình an,nhưng hãy lo sợ cho ác mộng kinh hoàng sắp tới.Nếu chỉ là kẻ quan tâm chính tri,ta nên dừng ở đây,còn những kẻ làm chính trị (nghĩa đích thực là đại diện cho nền văn minh-tư tưởng hệ lụy của cả dân tộc),ta là kẻ không cần mạng.
Nên suy nghĩ kĩ.Chỉ là hiếu kì thì nên dừng lại,còn thực sự đam mê thì phải tiếp tục đi!
họ đã tìm cả 10 năm rồi còn gì ! còn người Hồi Giáo thì luôn luôn gây sự với các tôn giáo khác như Thiên Chúa Giáo.Phật Giáo,Hin Du... nên nói chống chúa là đúng rồi,chính người sáng lập ra hồi giáo là Modhamed cũng nói "lưỡi gươm đi trước lưỡi cày" kia mà !
Bookmarks