Hà Nội ngộ thật đó các bác suốt mấy năm e sông ngoài đây: ăn trộm nhanh hơn điện, côn đồ và chửi tục vô đối. Chỉ có cảnh vật và dư âm của Hà Nội là luôn như ngày xưa mà thôi.
Hà Nội ngộ thật đó các bác suốt mấy năm e sông ngoài đây: ăn trộm nhanh hơn điện, côn đồ và chửi tục vô đối. Chỉ có cảnh vật và dư âm của Hà Nội là luôn như ngày xưa mà thôi.
Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks