Để thấm cái "chất" của người HN tôi e rằng có lẽ bạn phải bỏ ra cả cuộc đời sống và chiêm nghiệm ở mảnh đất này mà chưa chắc đã hiểu "Chất của người HN gốc". Chất "gốc" của người HN có lẽ phải sống vài ba đời ở mảnh đất này mới có thể cảm nhận được.

Bạn là người thông minh, học giỏi, bạn thi cử đỗ đạt, học hành giỏi giang. Bạn có một công việc tốt, thu nhập khá so với mặt bằng chung của HN, nhưng những cái chứng minh vật chất hơn người đó chưa thể đem lại cho bạn cái "thương hiệu" người HN. Để hình thành "thương hiệu" đó người HN gốc và những tinh hoa "thật sự" của các vùng miền đã mất bao nhiêu công sức và thế hệ tạo dựng bạn có biết không ?

Với dăm ba kiến thức khập khiễng được đào tạo dưới....:sad:3 lận lưng mà bạn đã cho mình quyền phán xét về bề dày văn hóa của một vùng miền mà bạn mới chỉ đi du lịch qua dăm ba ngày hay thậm chí sống vài chục năm liệu có quá vội vàng chăng ?

Tự tin là tốt nhưng nếu thái quá sẽ trở thành lố bịch bạn có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa ? Ngay quê hương bản quán nơi bạn sinh ra và lớn lên bạn có đủ sự thông minh để khẳng định bạn đã hiểu về nơi đó đến "chân tơ kẽ tóc" không ?