Có 1 đứa nhỏ đi học...vô trường thì được thầy cô dạy rằng "This is a chicken" và chỉ vào 1 đàn gà con....thế thì khi về nhà nó coi trên tv nó thấy nguyên 1 đàn gà....nhỏ có, lớn có, mái có trống có...nó kếu lên....mẹ à this is chicken.....mẹ nó cũng gặt đầu đồng ý....vài hôm sau nó đi qua nhà 1 người ba con...cô bé này lớn hơn nó 1 năm tuổi...nhà cô bé này có 2 tấm hình 1 con gà trống và 1 con gà mái...thế thì khi cậu bé thấy hình trên thì cứ kêu.....this is a chicken vì mấy hôm trước mẹ nó cũng gặt đầu với nó là mấy con đó là chicken...thế thì 2 cô cậu trên đã đánh lộn với nhau vì cô bé cứ cho là con gà trống là rooster và con gà mái là hen chứ không kêu đơn giản là chicken...quà bài học trên....thì chúng ta có thể tóm gọn lại là tùy sự hiểu biết của từng người mà cho nó là đúng hay sai.....cũng như trong phật pháp...thì điều cần thiết nhất để đi tới con đường giác ngộ là "trí tuệ" nếu 1 người không có đủ trí tuệ thì sẽ mãi sống trong thế giới luân hồi trầm luân này mà không ra khỏi.....nên em chỉ hy vọng anh chị hãy dùng trí tuệ của mình đang có và nhận xét là đúng hay sai...chứ không cần phải lời qua tiếng lại mà mang khẩu nghiệp....phật tại tâm.....lấy tâm mình ra mà phán xét....mô phật
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks