Vâng, em Thanks Bác Đại Hồng Cát nhiều nhé. Cái vụ của em thì họ hùa nhau chưởi bới em như tát lước sôi vào mặt em đó rồi đồn đoán nà em sẽ gục ngã, tự vẫn. Úi, chời...Xí:rolleyes:, em ngu sao em chết chứ. Mà sao họ chưởi em mà không chưởi cái thằng bạn diễn cùng em bác nhỉ, đúng nà họ tự phát quá đi mất, các Đại thiếu gia con cớm tiền tỷ tỷ, cỡ Công tử bạc niêu huyền thoại cũng không nọt vào Top của họ bi giờ. Dù em có đổi cái tấm thân này để xin họ ít tiền cũng chẳng xấu gì phải không Bác. Mà mai mốt em nại có tiền em đi nàm từ thiện chứ em cũng kg tiêu hết đâu, các con cớm ló có tiền nhưng ló không biết nàm từ thiện Bác à, suy ra nà em không có xấu phải kg bác ạh