Vị nầy vẫn cứ cho bồ đề tâm là tâm từ bi.
Thật buồn cho sự giác ngộ cái chưa thể ngộ.Thật sự chúng ta chưa có ai phát được bồ đề tâm, ngoại trừ chư Phật và các vị a ra han
Vì bồ đề tâm là ánh sáng trí tuệ từ kim quang của Phật soi rọi sự u mê của chúng ta, khi ta được chiếu ánh sáng ấy ta sẽ có một phần giác ngộ, càng có nhiều thời gian được chiếu sáng ta càng giác ngộ nhiều hơn.
Vị nầy nói tu mà xa rời bồ đề tâm thì......,điều nầy chỉ đúng ở vế đầu trong các kinh Phật đều đã nói, nhưng chưa đúng ở chổ làm sao có bồ đề tâm và tu dưỡng ở trong nó, nói như là bồ đề tâm là cái sẳn có, mình mang theo bên mình và ban phát cho mọi người.
Bồ đề tâm là phổ quang trí tuệ vô lậu, mà thanh tịnh chính là chủng tử của nó, càng có nhiều chủng tử thanh tịnh chừng nào, càng vun bồi hạt giống nầy chừng nào thì kết quả của nó là bồ đề tâm càng sáng tỏ, sự phát quang vô lậu của nó sẽ làm cho chúng sinh giác ngộ, đó chính là bồ đề tâm.
Vì sao sự phát quang vô lậu? nếu ở điểm A phát đi ánh sáng bồ đề thì sẽ đến điểm B ở một nơi xa, mà quang thông và cường độ của ánh sáng nầy vẫn không thay đổi. Có như vậy mới làm thức tỉnh được sự mê muội của chúng sanh còn mê ngủ.Ánh sáng nầy nó ví như tia lazer vậy đó.
Nói dài nói dóc, chưa thấy mà nói cho đã cái miệng đó là linh tinh.
Đừng chấp nhé!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks