Thầy đây chẳng biết giận chi
Thầy đang độ trẽ mau đi thẳng đường
Tà ma ở khắp bốn phương
Vị nào hửu phước tìm đường tu thân
Thầy đang đưa trẻ đến gần
Đến ngày phật thánh thanh vân diệu kỳ
*****************************
Tu là cởi mở xích xiềng
Tài đâu thắng đức ráng kiêng
Giữ lòng chèo lái con thuyền từ bi
Cơ Mẫu chuyển, huyền vi giục thúc
Cứu linh căn nhằm lúc phong ba
Đời này lắm quỷ gian tà
Gây nhiều hỗn loạn kì ba hại người
Cơ Mẫu chuyển, huyền vi gởi lại
Mong các thầy bùa ngãi tu đi
Luyện bùa, luyện ngãi li kì
Hại người trung liệt sụp suy điêu tàn ....
Cuối cùng nghiệp chướng đeo mang
Điên khùng khờ dại gian nan khổ sầu
Tu hành phải biết về đâu
Tu tịnh giải thoát nhiệm mầu thiêng liêng
Tu hành cứu được tổ tiên
Tu đạt cứu thoát tại miền trần gian
Nhất nhân hành đạo, giải nàn
Cửu huyền giải thoát, tâm an hiền hòa
Bùa ngãi hung dữ như ma
Ngang như ma túy ai sa khổ sầu
Tu mau quý đạo tu mau
Đừng mượn bùa ngãi sẽ đau thân sầu
Khi về chẳng biết về đâu
Ráng tu cùng tiến, cùng cầu Phật tiên
Cùng nhau mau bước lên thuyền
Tịnh tâm tu tiến thiêng liêng nhiệm mầu
Nghĩ về Hà nội thấy đau
Bệnh hoạn đau đớn thân nào được an
Tu đạt sẽ được thanh nhàn
Điển thiên Phật tổ độ an thân mình
Trời cao đất rộng thinh thinh
Nhưng mà thấy được thân mình ra sao
KỶ NIỆM NGÀY 6**5**2011**CẦU CHÚC QUÝ ĐẠO HỬU LUÔN ĐƯỢC AN LẠC
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT****
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks