Vâng, em mới học 6,7 tháng thôi ạh. Em cũng biết là cô ấy nghiệp nhiều nhưng thú thật là người ta hỏi mình dù mình không biết nhưng cũng hi vọng tìm được cách chỉ cho cô ấy 1 con đường.
Kính thầy, tình trạng như sau :
Đứa con trai đầu tiên của cô ấy từ 1 tuổi tới 3 tuổi thì bệnh suốt, nó to mập mạp nhưng phải ra vô bệnh viện suốt vì sốt co giật nhưng xét nghiệm các thứ không rõ bệnh gì, kể cả bệnh ung thư máu cũng không phải luôn, biết là khó nuôi nên mẹ nó đã làm lễ đổi tên và có nhờ thầy ở quê ngoài Cam Ranh làm 1 cái bùa cho đeo, nhưng lúc nó 3 tuổi mới đi bệnh viện về có vẻ khỏe và chạy xe đạp chơi thì lại đến mở cửa tụ điện chung cư và bị điện giật chết, lúc mất nó lại không có đeo lá bùa mà 1 thầy đã cho nó.
Sau khi mất nghe người ta khuyên nên mẹ nó đã đem nó gởi vô chùa rồi, sau đó hư thai 1 đứa, 3 năm sau sinh được 1 bé trai thứ 2 tức đứa trẻ bây giờ được 14 tháng tuổi. Nhưng từ tết AL đến nay nó cũng ốm đau liên miên mặc dù bụ bẫm (nặng 15kg), nó cũng sốt và xét nghiệm máu không ra và bác sĩ cũng không biết nó bệnh gì, hiện giờ mẹ nó cũng lo sợ và hỏi về việc có chùa hay thầy nào nuôi con nít thì đem nó đi gởi.
Sáng nay nghe mẹ cháu bé nói có hỏi thầy trụ trì 1 ngôi chùa ở Q.6 (nơi anh nó mất đem vô gởi ở chùa đó) thì thầy trụ trì nói mẹ nó mua chỉ ngũ sắc tới để nhờ sư thúc làm cho nó 1 cái niệt để đeo. Không biết như vậy đã được chưa ? có cách nào tốt xin thầy diemvuonglenh chỉ dùm.
Thay mặt mẹ cháu chân thành cám ơn thầy.
(ghi chú : trong lúc chưa có thầy nào giúp, em có trích kinh Trường thọ diệt tội hô chư đồng tử đà la ni và Tiêu tai cát tường thần chú , khuyên mẹ cháu tối trì tụng, nhưng cô ấy vẫn muốn tìm thầy gời nuôi )
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks