Nguyên văn bởi camap_anchay Trống nhạc xập xình đờn ca rộn rã Khóc cười bát nháo đứng ngồi lao xao Kẻ thừa cơ tâng bốc mấy quan to Người lợi dụng phô trương thêm danh thế Hôm nay đi đám tang ba nhỏ bạn, thấy tội nó quá mà ngồi lại hộ niệm. Chứng kiến toàn cảnh một đám tang, chỉ biết thương cho người quá cố. Ừ, mình từng dự 1 đám tang kiểu này. Xã hội phát triển, xã hội văn minh. Hết hiểu nổi.:rolling_eyes:
"Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks