mô phật !
thật buồn bác tamminh ạ !
vì những truờng hợp bác nói thời buổi này đây đã trở thành hi hữu .
nhân đây , hôm truớc có 1 bạn trẻ đã tâm sự với Vinh rằng : nhà bạn ấy thờ điện đuợc 4 đời rồi , và bạn ấy đã từng chứng kiến ông bà cha mẹ bạn ấy chỉ cần cơi trầu và chiếc khắn phủ diện là đã có thể hầu đầy đủ các giá trong công đồng tứ phủ rồi . Rồi bạn ấy cũng nói lên mong muốn của bản thân và tự bản thân hứa rằng sẽ noi theo những truyền thống tốt đẹp cha ông mình để làm trong sạch ngôi nhà của mẫu , phát duơng Thánh đạo .hiện tại bây gio bạn ấy đã tạ lễ 3 năm rồi .
và mới đây nhất bạn ấy vui mừng mà khoe với Vinh rằng : bạn ấy chỉ cần 1 bó hưong , 1 cốc nứoc để hầu 1 giá quan là đã có thể chữa khỏi bệnh vong hành cho đứa em của bạn ấy .
ôi ! khi viết lên những dòng này chia sẻ cùng anh lòng Vinh thật vui suớng và cảm động xiết bao .
Trở lại với thực tế tình trạng đồng bóng của xã hội Viẹt nam đuơng thời .
Như đã có lần vinh trình bày , ngay cả như bản thân Vinh , chuyện đuợc gặp các ngài , đuợc các ngài dạy dỗ ....đều xảy ra trong giấc mộng ( tức là trong khi ngủ ) lên tất cả mọi hình tứong đều xảy ra rất là hư hư thực thực ....
tức là khi đó một là vị đó sẽ xưng danh mà nhờ đó Vinh biết đuợc tên vị đó , 2 là căn cứ vào hình tuớng mà đoán đó là ai , 3 nữa là thấy rằng đó chỉ là 1 cái bóng gì đó hư hư ảo ảo , rất không rõ , nhưng tự bản thân lại cảm nhận đuợc đó là những nhân vật siêu hình có sức mạnh đang dạy dỗ mình .
vinh kể điều đó ra là để nhằm một mục đích nói lên một điều rằng : tất cả chỉ là hư hư thực thực , không rõ ràng . nên vì vậy các thanh đồng đạo quán phải đặc biệt chú ý : chớ nên vội tin ngay vào những điều đã thấy , đã nghe .
đến đây các bạn hãy nghĩ tới câu : gặp phật giết phật , gặp ma giết ma nhé !
đó quả là 1 lời khuyên thực quí giá của các bậc chân tu .
mà đa số vinh nhận ra rằng trong các trừong hợp mà các thanh đồng cho rằng : mình đang đuợc chính bản thân các Thánh dạy dõ thì :
trong 10 truờng hợp có tới 7 phần là già .
là giả ở đây tức là chỉ có khoảng 3 trừong hợp là đuợc chính bản thân các thành dạy dỗ , sang tai lai lời ,
còn lại là rơi vào truờng hợp : chỉ là các sai nha , các đồng thầy giúp việc , hoặc lại là chính các hưong linh trong dòng họ chỉ dạy.........
như Vinh đã nói ở trên : các bóng rất hư ảo nên sự ngộ nhận xảy ra là không thể tránh khỏi .
và chính những sự ngộ nhận này đã góp phần tạo nên tình hình loạn đồng loan bóng như ngày nay .
và trong sự đề xuất về việc nghiêm cấm sử dụng vàng mã trong hầu thánh của Vinh thì Vinh thiết nghĩ sẽ có khá nhiều những thanh đồng đạo quán khó chấp nhận đuợc bởi vì một số lí do sau :
- những ngừoi này đa số là họ có niềm tin sâu sắc vào những gì đang diễn ra xung quanh , họ tin vào những truyền thống , những thói quen đã có từ khá lâu trong tín ngữong dân gian việt nam , thậm chí là những hủ tục lạc hậu .
dĩ nhiên là Vinh không dám phê phán những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc . nhưng nhớ lại trong nghị quyết đại hội đảng toàn quốc có đoạn Gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam đúng là đoạn này vậy . và khi đọc lại đoạn này các bạn hãy tự nhìn lại xem cách đây từ thời kì 20 năm trở về trứoc ( khoảng thời kì trứoc 1990 ) . ông bà chúng ta có dùng vàng mã để hầu đồng không ? Vinh xin thưa là ko ạ . có chăng là chục vàng hiếm hoi như bây gio ngừoi ta hay đi viếng đàm ma vậy .
- Thứ hai nữa như Vinh nói ở trên : những phần siêu hình giúp việc cho các đồng mà các đồng ngộ nhận là Thánh ấy thì đa số là các hưong linh trong dòng tộc ....
và chính những thành phần này : những thành phần trong gioi ngạ quỉ , cô hồn này lại thật sự cần vàng mã , họ vẫn và đã nhiễm nguyên cái tư tuởng về vàng mã trong mấy chục năm trở lại đây của ngừoi trần gian và chính những tư tuởng níu kéo này đã trở thành lí do khiến họ không siêu thoát đuợc .
và khi ra giúp việc các đòng , với cái trí tuệ và sự giác ngộ thấp kém như vậy họ đã vô tình làm hại các thanh đồng rồi .
1 điều mà các thanh đồng luôn ngộ nhận rằng : các bóng hàng đêm về tâm sự chia sẻ cùng mình , dạy dỗ mình đấy là các Thánh , và các Thánh thì nói chớ coi sai . ta cứ nghe theo thôi .
mô phật ! thiện tai thiện tai .
mô phật , nếu quả thực thanh đồng nào đó đuợc các Thánh đặc cách dạy dỗ thì đó phải là những con ngừoi có cốt cách , trí tuệ siêu phàm . có quyền hành pháp đạo thông tri tam giói thật sự chứ không chỉ là chuyện bói toàn thông thuờng nơi cửa điện .
và đá só những thanh đồng đạo quán họ sẽ rơi vào tình trạng : chỉ nghe và chỉ tin vào những điều mà các bóng đang dạy mình nói thôi .
còn những điều mà ngừoi khác nói thì thật khó tin . vì cái tôi của họ luôn luôn ở trong tình trạng to vật vã như 1 con trâu rằng : anh có các bóng dạy , tôi cũng có các bóng dạy , tôi và anh đều là con nhà thánh , này nhé chẳng biết cha mẹ thưong ai hơn , đề tâm xếp nếp ai hơn ,...
chính cái tâm trạng này , bản thân vinh đã từng trải qua , và nói ra thì quả thực rất xấu hổ , lúc đó Vinh thậm trí có lúc còn coi trời bằng vung , nghĩ mình là số 1 . ....
gio đây nghĩ lại mà Vinh cảm thấy ân hận vô cùng và tự thiết nghĩ đấy cũng là 1 giai đoạn mà bất kì 1 thanh đồng đạo quán nào cũng sẽ trải qua trên con đừong đạo . âu cũng là 1 bài học đáng quí !
ôi ! mô phật !
và như Vinh nói ở trên : không biết trong 10 bóng ấy , ai có may mắn vinh dự đuợc chính các thánh dạy dỗ , và đuợc các ngài dạy đạo , đuợc các ngài chỉ cho rằng : hầu đồng không cần vàng mã nghe các con .
và cho đến bao giờ các hưong linh giúp việc cho các thanh đồng thoát khỏi cái tâm bám chấp , ngộ ra đạo lí mà sang tai cho các thanh đồng rằng : chúng ta ko cần vàng mã đâu , và hơn nữa các thánh càng ko cần tới thứ đó .
may ra lúc đó họ mới chịu tin và làm theo .
mô phật !
vạn sự vô thuờng
sắc tức thị không
không tức thị sắc .
Bookmarks