NK thân có lẽ anh em mình cũng có duyên nợ từ kiếp trước , ngẫu nhiện gặp nhau ở thật mừng khôn tả. NK cùng nghề với mình, cho nên cũng có nhiều cái tương thích với nhau. Chúng ta vào đây để tâm sự trao đổi với nhau những phần còn thiếu mà cuộc đòi anh em mình đã bươn trải, đủ để anh em mình động viên lẫn nhau. góp ý cho nhau nhìn nhận rói chung về xã hội, cụ thể là anh em mình nhìn nhận vè tâm linh của bản thân mình.
470525.:ciao:
Đúng rồi anh, mọi người gặp nhau ở đây là hữu duyên rồi. Mong rằng sẽ có thêm nhiều trao đổi thú vị của anh cho NK và các huynh, đệ, tỷ muội trên DD (còn tâm sự chuyện riêng thì ... :listen: :listen: :) ) :ciao:
Last edited by ngoc.khanh198; 06-06-2008 at 10:55 PM.
Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:
Bookmarks