Trang 19 trong 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 91314151617181920 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 361 tới 380 trên 395

Ðề tài: Tư Trị Bệnh - Không Cần Thầy

  1. #361

    Mặc định

    chào các Bác !!!
    cho em xin hỏi cách trị bệnh sổ mủi dị ứng thời tiết với, con bé nhà cháu 3 tuổi rồi mà cứ trời đổ mưa là sổ mủi, sau đó lại chuyển qua ho, bây giờ thì bị viêm cả phế quản, chích thuốc cả tuần nay rồi mà vẩn còn ho... có bác nào có phương pháp trị chứng bệnh này không? xin được chỉ dạy... cháu xin cảm ơn...

    Người kia nóng giận nói ồn ào,
    Chẳng lẻ ta đây lại thế sao???
    Một người cọc cằn thêm người nửa,
    Thành ra hai kẻ giống như nhau...

  2. #362

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Dzui ác....:laughing::laughing::laughing:,
    Hay nhất là câu Bạn viết:
    -"...em nhìn lại từ đầu đến đuôi...":laughing::laughing::laughing:

    À, dưới chữ ký của Bạn có 4 câu Thơ hay wá :


    "Anh ơi giữ lấy mặn
    Tình chung một thuở thiết tha một lời
    Đừng mang cay đắng vào đời
    Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu"



    Mà Tôi có ...tật, hễ thấy ai làm Thơ hay thì Tôi thích..."Họa" lại.

    Họa Thơ, là giữ các "Chữ" của vần cuối Thơ mà thôi. Nhưng Tôi lại giữ tất các chữ cuối.

    Bài thơ Họa dưới đây riêng tặng các Bạn nào có Bà-Xã nấu nướng giỏi nhé:

    Em sao nấu nướng mặn, ...
    Ăn vào ngậm miệng suýt xoa không lời
    Mặn, Chua, Cay, Đắng trên đời
    Em gom nấu cả, cho tôi biết sầu :laughing::laughing::laughing:

    Vì người ta thường nói:
    "Đàn Ông thì thích ..."đông dzui"
    Đàn Bà thì thích.."nấu-nướng"...
    :laughing::laughing::laughing:


    thất tình ca đó thầy Atoanmt ui, chờ đợi cả mấy mùa dông bão mà tin chàng vẫn bặt vô âm tính, mượn mấy dần thơ gởi gió theo mây ấy mà :D
    thầy có bài thuốc nào cho em hàn nữa quả tim kia lại không vậy :praying:2
    Anh ơi giữ lấy mặn mà
    Tình chung một thuở thiết tha một lời
    Đừng mang cay đắng vào đời
    Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu

  3. #363

    Mặc định

    Chào bác atoanmn, bác có bài chú chữa bệnh viêm họng viêm phế quản viêm phổi cho thằng nhóc nhà cháu không?
    A Di Đà Phật

  4. #364

    Mặc định

    Kính gửi Huynh Atoanmt,

    Đệ có con gái 4 tuổi hay bị nổi chàm (mề đay) ở khắp nơi trong người, màu ửng đỏ. Đệ cho cháu uống thuốc nam và thoa thuốc thì bớt nhưng lâu lâu thì tái phát có thể do ăn uống thức ăn liên quan tới nấm (mushroom) ở trường cháu, kính đề nghị huynh cho thuốc chữa bệnh cho cháu.

    Kính,

    ThucNguyen

  5. #365

    Mặc định

    ayza kg biết có phãi thucnguyen ngày nào kg nhĩ,...
    ..xin chào thầy atoanmt mình cần gắp tao thuốc xỗ gan,,sơ gan cỗ trướng là đũ rồi hí nhớ nhe,,khẫn cấp đó trong 24tiếng
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  6. #366

    Mặc định

    Kính thầy atoanmt sức khỏe dồi dào an lạc .
    Em có bệnh này mà cứ băn khoăn mãi nay mới mạnh bạo nhờ Thầy chỉ bảo giúp. Xin đa tạ đa tạ...
    Em bị bệnh nóng trong người, đầu óc căng như dây đàn gây mất ngủ mà các Thầy Đôgn y bắt mạnh cho nói là gan nóng Thầy ạ. Mới nghe tưởng bình thường nhưng thực tế thì em rất vất vả về nó, từ năm 17 tuổi Em đã phải uống nước lá nhọ nồi cứ 3 ngày 1 cốc để cho mát mới mong ngủ được. Thời gian sau Em đi học mà cứ 3 ngày lại phải lang thang đi kiếm lá rồi giã, lọc, uống thấy mệt và bất tiện quá Em quyết định thi gan với chứng bệnh này quyết định không uống nước lá gì mát nữa để kệ cơ thể tự điều tiết. Em mất ngủ 10 ngày đêm liên tục rồi cơ thể mới điều tiết lại bình thường, vậy là Em không cần phải uống nước lá Nhọ nồi nữa.
    Nhưng đến khi đi làm thì lại hay phải uống rượu, thời gian ngủ thất thường nên cơ thể không điều tiết nổi và Em lại phải uống, nhưng Em đổi thành uống nước bột sắn dây. Đến bây giờ đã đến 20 năm uống cái nước Bột sắn dây mỗi ngày 1 cốc trước khi đi ngủ rồi Thầy ạ. Em đã định cai cái món này nhưng sợ mất ngủ hàng tháng cơ thể mới điều tiết được thì không ổn (vì sức khoẻ kém ngày trước) nên không dám cai nó. Nhiều người nói uống bột sắn sống nó đọng vào dạ dầy, thận gây ảnh hưởng xấu, nhưng Em thì chưa thấy nó lắng đọng gì Thầy ạ.
    Kính mong Thầy chỉ dẫn cho Em hiểu rõ và chữa trị căn bệnh này Thầy nhé.
    Cảm ơn Thầy nhiều.
    Mong chờ tin Thầy./.

  7. #367

    Mặc định

    Vì người ta thường nói:
    "Đàn Ông thì thích ..."đông dzui"
    Đàn Bà thì thích.."nấu-nướng"...
    Trật lất rồi
    Đàn ông thì thích ... "ôm bia"
    Đàn bà chỉ thích ... shopping mỗi ngày
    Anh về lại phải ăn chay
    Để tiền đưa vợ đi ngay mùa đồ
    Anh thì đi kiếm con bồ
    Em thì mãi miết tha hồ sắm mua

    Xin phép chủ bài, copy mấy phép lạ này .
    Last edited by PTS; 28-04-2011 at 01:11 AM.

  8. #368

    Mặc định

    Thưa thấy Atoan có câu chú nào cho người khó khăn về đường con cái không ạh, cháu lấy chồng 5 năm rồi, đã tốn rất nhiều tiền của và sức lực để chạy chữa nhưng đến giờ vẫn không có bầu được, cháu rất khổ tâm vì nếu tiếp tục chữa chạy mà không được thì hạnh phúc của vợ chồng cháu khó mà giữ được, xin thầy giúp cháu ạh, xin cảm ơn thầy.

  9. #369

    Mặc định Xin các thầy giúp đỡ

    Cháu là thành viên mới, đã lấy chồng được 5 năm chạy chữa nhiều công sức và tiền của mà vẫn không có bầu được, cháu rất khổ tâm về việc này, nếu có cách gì xin chỉ giúp cháu với ạh, cháu cảm ơn các thầy nhiều.

  10. #370

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cunbong Xem Bài Gởi
    Cháu là thành viên mới, đã lấy chồng được 5 năm chạy chữa nhiều công sức và tiền của mà vẫn không có bầu được, cháu rất khổ tâm về việc này, nếu có cách gì xin chỉ giúp cháu với ạh, cháu cảm ơn các thầy nhiều.
    chĩ cần bạn chụp hình gui len day là xong ngay thôi..ayza mình dang nhờ vã và cũng nư thách đấu với thầy atoanmt nèboxing4:cryinglaughing:
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  11. #371

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Bạn vovi2k,
    Cám ơn Bạn đã đọc bài viết của mình,
    Mình thấy Bạn đã có ý hay wá xá hay khi viết: "...mình cũng đang nghiên cứu kế hoạch đễ chữa bịnh cho người có tiền ,đại gia,,vài loai bịnh mà y học bó tay đễ kiếm tiền..."
    Thôi Bạn khỏi cần "nghiên-cứu kế-hoạch" mần chi mất công, Bạn cứ thử kiếm trước 2 Vị-Đại-Gia bị bịnh gần chít đi, rùi hợp-tác với mình.
    "Kế-hoạch" mình... "đơn-giản" ... như sau:
    1/- Vị Đại-Gia thứ nhứt, khi mình trị hết bịnh. Chia ra như sau:
    Mình lấy Tiền, Bạn lấy Công.
    2/- Vị Đại-Gia thứ hai, thì chia ngược lại cho công-bằng:
    Bạn lấy Công, Mình lấy Tiền.
    Như vậy thì Ok hé Bạn?
    (Mong hợp-tác lắm thay):):):)
    wellcome thời cơ tới rồi đó thầy atoanm, hí..có 1 ca bệnh mất ngũ suốt 2 năm
    rồi qua y hoc cho uống thuốc mõi khi ngũ,,tiền mua thuốc như vậy cộng lại nhiều lắm..mình muốn họ chĩ 1 lần chữa giá phãi chăng rồi kg còn nói tới thuốc gì cã..ca bịnh thứ 2 nữ 46 tuoi hỡ 3 lá van tim,sơ gan cỗ chướng..bước đầu mình đã hãm cầm hơi và xúi họ trốn viện,,hiện cách mình 200 cây số,đang cho nhịn ăn được 8 ngày chĩ uống nứoc lã,,nếu trong đà này thì kg biết phãi nhin ăn tới bao lâu đễ cái bụng trở lại bình thường..nhĩnh ý cao siêu mà,,ayza,nếu cân thì mình đưa hình ãnh và bịnh án nằm viện tim 115 thanh thái,,cùng số đt binh nhân đó aya châch um om ma la ta bà tran gian hiboxing4
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  12. #372

    Mặc định

    Trời ơi đã 3 năm rồi sao?
    Thầy vẫn ngồi đó viết và trả lời.
    Ngày mai Thầy offline cùng các tín giả tại TPHCM, chúc Thầy và mọi người có 1 buổi nói chuyện vui vẻ.
    Tôi đi tìm tôi

  13. #373

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Tất cả các bài viết trị bệnh, mình đều đã thử-nghiệm nhiều lần kết-quả mới post lên. Các bạn yên-tâm nhé.
    Tuy-nhiên không bao giờ có chuyện bảo-đảm 100% được. Vì còn tuỳ vào Duyên, Nghiệp của mỗi người nữa.
    Xin Các bạn lưu-ý thêm là khi Niệm, chú Tâm, tập trung tinh thần, tin-tưởng thì kết-Quả hay tuyệt đó các Bạn.
    Các bạn dùng cách này, trị hết bịnh cho người ta, xin các bạn vui lòng hồi báo vào đây cho mình biết nhé . (như bạn Hungisu và 1 vài người đã hồi báo)
    Mục-đích: Chỉ để thêm niềm tin cho các bạn "đa-nghi" (Có bà con với Tào-Tháo) mà thôi..
    Trân-trọng

    em vô đây để cám ơn thầy Atoanmt :not_worthy: và báo báo kết quả cho thầy
    em bị cao huyết áp và mấy năm trước bác sĩ bảo em phải uốn thuốc mỗi ngày, bác sĩ nói bệnh cao huyết áp là bệnh "giết người thầm lặng" nên em rất sợ, em phải uốn thuốc mấy năm nay đó
    hôm bữa em tình cờ đọc được bài này và làm theo, kết quả em đã tới gặp bác sĩ hai lần, điều nói là huyết áp không cao, em rất ngạc nhiên
    lần đầu tiền bác sĩ nói quyết áp không cao là em bỏ ngay thuốc, em trở lại lần thứ hai bác sĩ cũng nói quyết áp không cao
    em thấy kết quả lắm em cám ơn thầy Atoanmt nhiều lắm :not_worthy:
    em biết thầy đang ở VN, em chúc thầy có buổi offer vui vẽ :)
    Anh ơi giữ lấy mặn mà
    Tình chung một thuở thiết tha một lời
    Đừng mang cay đắng vào đời
    Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu

  14. #374

    Mặc định

    Kính chào chú atoanmt,

    Ba em bị thoái hóa 2 đốt sống cổ, hiện nay rất đau không thể nằm được và ảnh hưởng đến cuộc sống rất nghiêm trọng. mong chú chỉ giúp cháu. Ah! bạn cháu cũng đang bị đường ruột hành hạ hơn 2 tháng nay, di khám rất nhiều bệnh viện và uống thuốc rất nhiều cũng không kết quả gì?mong chú giúp cháu với. Chân thành cảm ơn chú!

  15. #375

    Mặc định

    Kính chào anh atoanm!
    em bị viêm kết mạc đi khám ở nhiều nơi có uy tín khám cả tiến sĩ bác sĩ ở viện mắt trung ương mà ko khỏi, em được kê toa tất cả các loại thuốc tốt trên thi trường nhưng ko có hiệu quả, mắt em vẫn ngứa và đỏ ở góc mắt, kính nhờ anh có thể cho em 1 bài thuốc chữa dứt điểm được bệnh , em vô cùng cám ơn.

  16. #376

    Mặc định

    Thank you bác atoanmt , xin cho vô minh copy lại mấy bài trị bịnh của Bác phòng khi hửu sự , đa tạ đa tạ. Topic của Bác mấy năm rồi mà vẩn còn đắc khách,

    Không ngờ Bác ở Canada , Cao Nhân ở kế một bên mà vô minh không biết , Nếu hửu duyên sẽ có ngày diện kiến và huy vọng được mời bác một chầu Phở coi như đền ơn những bài thuốc của Bác, mong thay , mong thay
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  17. #377

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo minh cau dao Xem Bài Gởi
    Thank you bác atoanmt , xin cho vô minh copy lại mấy bài trị bịnh của Bác phòng khi hửu sự , đa tạ đa tạ. Topic của Bác mấy năm rồi mà vẩn còn đắc khách,

    Không ngờ Bác ở Canada , Cao Nhân ở kế một bên mà vô minh không biết , Nếu hửu duyên sẽ có ngày diện kiến và huy vọng được mời bác một chầu Phở coi như đền ơn những bài thuốc của Bác, mong thay , mong thay
    ... hì hì ... Nói phải lắm ! chẳng vô minh tí nào đã thế còn biết cầu đạo nữa. Tôi cũng phải bắt chước bác thôi.
    Chào tiên sinh atoanmt, Phiy cũng xin được copy những bài trị bệnh của tiên sinh phòng khi dùng đến, mong tiên sinh hoan hỉ.

  18. #378

    Mặc định Xin Bác Atoanmt giúp

    Chào Bác Atoanmt,

    Có việc này em mong Bác giúp em kê một đơn thuốc hay chỉ giúp em một cách để chữa bệnh lỡ miệng mà em hay bị. Bịnh của em nó thường tái phát hàng tháng vào ngày 14 đến 17 âm lịch, y như rằng là bị lở 1 hay 2 mụn trong miệng, đau buốt, ăn uống rất khó khăn.

    Mỗi lần như vậy em mua môt tip thuốc bôi trực tiếp vào thì thấy đở, nhưng hàng tháng nào cũng bị vậy Bác ạh.

    Rất mong Bác giúp đở.
    Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

  19. #379

    Mặc định

    chào thầy Atoanmt
    thầy cho con hỏi trong bài nước gạo lứt rang. thì gạo lứt loại nào? loại thường được không hay là gạo lứt huyết rồng mới được

  20. #380

    Mặc định

    Con xin kính chào thầy Atoanmt và các huynh đệ trong diễn đàn!
    Con là thành viên mới của diễn đàn này. Gặp được diễn đàn này và đặc biệt là topic này con cảm thấy vô cùng xúc động vì cái tâm, cái đức của thầy ạ. Giữa cuộc sống xô bồ này, Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều này mà vẫn còn được gặp những người như thầy quả là trân trọng vô cùng. Kính mong thầy có nhiều sức khỏe để tư vấn, chữa bệnh cho mọi người ạ!
    Nhân đây, con cũng có 1 nỗi khổ mong muốn thầy giúp con ạ:
    Từ rất lâu rùi, từ hồi bé mà chính xác là từ khi nào con cũng không nhớ rõ, con chỉ nhớ là từ hồi con nhận thức được đến giờ con vô cùng khổ sở vì chân và tay con lúc nào cũng ra nhiều mồ hôi, ra rất nhiều ạ, khi nào thời tiết nóng quá,mùa đông cũng như mùa hè, hay có chuyện gì mà hồi hộp thì chân và tay lại túa ra rất nhiều, không kiểm soát được. Nên cháu vô cùng tự ti trong giao tiếp. Bất tiện vô cùng bác ạ.
    Về căn bệnh này cháu cũng đã tìm hiểu nhiều, y học người ta cho đó là rối loạn hệ thần kinh thực vật, có thể chữa bằng cách đi cắt hạch giao cảm, nhưng mà phuơng pháp này lại bị tác dụng phụ là ko ra chỗ này thì lại ra chỗ khác. Cháu đọc thấy các phuơng pháp chữa bệnh của bác, có 1 thang ghi là chữa rối loạn hệ thần kinh thực vật, liệu cháu có thể áp dụng cách đó chữa bệnh này được ko? Hoặc là Bác có bài thuốc nào có thể chữa được bệnh này ko ah, nếu ko hoàn toàn khỏi thì cháu mong là giảm bớt lượng đi cũng đựoc ạ!
    Cháu hi vọng là có duyên được Bác trả lời. Cháu vô cùng cảm ơn Bác! Một lần nữa cháu kính chúc Bác sức khỏe ạ!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •