Trích dẫn Nguyên văn bởi codon1minh Xem Bài Gởi
Chào các ace,

Tui ráng tập hơn là nói như theo lời khuyên của bác Ali. Tôi vặn vẹo đủ kiểu và khám phá một chân lý riêng, chỉ cần "chân chạm đất, đầu không lủng lẵng" là ta đã kết nối được sự xuyên suốt của khí lực toàn thân. Điều này, gần đây, nhờ theo 11.5 kỷ thuật của NHHM mà những điều tôi luyện tập hơn 2 năm nay đã thành hiện thực và kết quả hơn. Ông Ali nói với tôi: tập đi, cả một đời nói nhiều rồi.
Chẳng có chân lý nào riêng nào hết, chỉ có anh vừa cảm thấy chân lý mà thôi, chưa đạt đến Tinh mà đã khoe Khí rồi, vậy thì chừng nào có Thần, tập đi tiếp đi chứ, khoe mẽ nhiều đó sư huynh, cả đời nói nhiều rồi.