Theo đệ thì dù tu tập bất cứ một Pháp môn nào thì cũng phải lấy Tâm làm gốc, vì Tâm là nguồn gốc của mọi vấn đề, tam độc mà Đức Phật đề cập là Tham, Sân, Si cũng là từ đây .Ví như trong Mật Tông, bằng việc tập trung tinh thần quán tưởng các Chú Ngữ đó cũng là 1 phương pháp để giúp ổn định tâm thức của hành giả trước tiên, vì vậy việc chủ trị Tâm là 1 điều phải thực hiện.
Bên cạnh các bài viết mà LH Tịnh Huệ nêu ra ở trên, còn 1 điều nữa mà LH Tịnh Huệ chưa hay có thể không muốn đề cập đó là Tha Lực(Phật Lực), nếu có Phật Lực rồi sẽ giúp cho Tâm thức của chúng ta càng thêm mạnh mẽ mỗi khi thực hành Pháp.
Kính huynh