Một chiều gió oán than gầm thét
Vùng vẫy trên mấy ngọn bạch đàn
Em đạp xe đi ngược chiều gió
Ngược cuộc đời giông tố trái ngang
Em thèm hát vô tư như trước
Thèm nhìn trời ngắm áng mây bay
Nhưng giờ em không nhìn trời nữa
Em sợ mình vấp ngã không hay
Nước mắt rơi chưa khô đã cạn
Nên giọt nào cũng ngược vào tim
Ngày xưa em hát ca ríu rít
Vì sao nay em mãi im lìm
Móng tay nhọn làm da rướm máu
Em tội gì xiết mãi tay em
Hãy buông nhẹ bàn tay như trước
Bàn tay anh, anh hứa lấp đầy.
Cho người đã thay đổi, lần cuối cùng
T.Bảo, 25/4/2011
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks