Điều huynh MrLove muốn nói đến là mỗi chúng ta cần phải hướng đến một con người hoàn mỹ hơn. Chứ thực tế thì đâu như vậy. Mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi nghiệp nên sẽ có một cuộc đời khác nhau. Người giàu sang, kẻ nghèo hèn; người là đại nhân, kẻ là tiểu nhân, . . . Cả tập hợp của nhiều dạng người khác nhau tạo nên một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Cho nên cuộc sống này cũng là thiên đường, nhưng cuộc sống này cũng chính là địa ngục.
Nhưng có điều, ai cũng là người tốt, ai cũng là bậc đại nhân, là thánh hiền, đức cao vọng trọng thì tất cả sau khi chết đều trở thành Phật, trở thành Jêsu, . . . vậy thì lão Diêm chúa thất nghiệp sao !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks