kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: thắc mắc về hình dạng của ma ?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy huynh HiepOld nói rất đúng. Ma thì có muôn hình, vạn trạng chứ không phải chỉ có một hay hai hình thể mà thôi. Còn việc hiện lên hình trằng, hay hình đen thì cũng tuỳ theo họ muốn, và tuỳ theo sự hội tụ những phân tử trong không gian mà "lực" của họ hội tụ. Ma cũng có "màu" chứ không phải chỉ có trắng, và đen. Có những vong linh họ có thể hiện ra nguyên hình như lúc còn sống, nhưng vẫn là không "dày đặc" theo thân tứ đại mà chỉ là cái bóng vì mình có thể nhìn "xuyên" qua họ. Có con thì họ hiện ra những hiện tướng giống như lúc chết. Chẳng hạn như khi họ chết bị thắt cổ thì thường họ xuất hiện thì hay có sợi dây buột qua cổ của họ, hoặc, khi họ chết mà tay bị chặt thì khi họ hiện ra cũng vậy.

    Nếu bình thường thì cũng chẳng nên mong muốn thấy ma làm gì, vì chẳng có lợi cả. Và thường thường nếu một người mà họ thấy ma thì họ thường hay có "vận đen."

    Bạn Nhoc_Sock mến, đã là ma rồi thì làm gì có con nào đẹp. Dân gian thường dùng chữ "ma nữ" là để chỉ những người con gái lẵng lơ, khuyến dụ "trai tơ" mà thôi. Nếu bạn muốn gặp những người đẹp trong cõi giới vô hình thì tốt nhất bạn nên cầu mong gặp được những "hoa hậu" của A Tu La, hay những người đẹp của cõi thiên vì những mỹ nhân đó mà một khi xuất hiện ở cõi Ta Bà này thì cho dù ở cõi Ta Bà có người được coi là đẹp nhất, là "mướt" nhất thì cũng chỉ giống như một con "khỉ già" mà thôi. Vì thế mà khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài không cho những mỹ nhân này xuất hiện vì nếu xuất hiện thì những vị sư trẻ trong tăng đoàn không thể nào tu hành được. Phải "mất hồn" với những mỹ nhân này đó.

    Những vị mỹ nhân này phải nói có một nét đẹp mà nếu dùng những chữ trần gian cũng chẳng thể nào có thể diễn tả nổi nét đẹp của họ. Không những vậy mà từ trong người họ lúc nào cũng toả ra một mùi hương rất là, phải nói làm sao ta, nó thanh nhẹ, và thơm lắm. Một khi mà hửi được mùi đó rồi thì con người không những thanh nhẹ, sản khoái, và còn bị ngây ngất nửa. Nó rất là lạ.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    Last edited by Nhat_Nguyet; 24-04-2011 at 11:23 AM.
    To You With Love

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. VÌ SAO PHẬT GIÁO SUY TÀN TẠI ẤN ĐỘ
    By Bin571 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 20-10-2022, 08:20 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 07-04-2011, 05:37 PM
  3. Ý nghĩa và Quan niệm về Ma trong Phật giáo
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 03-04-2011, 11:04 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •