Bạn KiepMuLoa mến, hôm nay NN thấy bạn xuất hiện trên diễn đàn thì NN rất mừng cho bạn. Mong rằng sức khoẻ của bạn càng ngày, càng tốt hơn. Nếu bạn có điều kiện thì hãy để chút thời gian cám ơn các huynh, tỉ ở mục thông tin khi nghe bạn bị bệnh "tà" ai ai cũng hăng hái, bất kể nguy hiễm để mong giúp bạn một tay phục hồi sức khoẻ.
NN không có thời gian đọc hết các bài các huynh, tỉ bàn về vấn đề Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Tuy nhiên, nhân vật Ngài Tam Tạng là chuyện có thật ở trên đời. Và Ngài là người đã từng qua sứ Ấn để tu học trong tu viện Phật Giáo nổi tiếng Nalanda trước khi tu viện này bị bọn Hồi Giáo cùng với Bà La Môn cấu kết nhau để sát hại và tàn phá tu viện này. Cũng nhờ Ngài đã ghi chép rất cẩn thận nhưng sự kiện trên đường đi, và sự học tập ở tu viện mà nhiều người mới biết được đời sống ở khoảng thời gian đó như thế nào. Tác giã bộ Tây Du Ký cũng nhờ dựa vào sự kiện này mà đã viết lên câu chuyện Tam Tạng Thỉnh Kinh. NN thấy tác giả cũng là người có sức học, hiểu biết uyên thâm nên mới có thể kết hợp Tam Giáo Đồng Nguyên để đưa câu chuyện như thế này. Rất là hay.
Tề Thiên Đại Thánh là không có thiệt. Chỉ là hư cấu thôi. Tuy nói rằng là hư cấu, nhưng những loài súc sanh, nếu nhìn theo con mắt của Phật giáo, cũng đề có Phật tánh. Cho nên, nếu súc sanh mà biết tu hành thì cũng có thể trở thành như Tề Thiên Đại Thánh chứ chẳng phải giởn chơi.
Chẳng hạn trong cõi giới của Đức Phật A Di Đà cũng có những vị hộ pháp trong cõi của Ngài là loài vượn, loài chim, v.v... Cũng như trong cõi Ta Bà này, và đặc biệt là ở nước mình, rất có phước mà có vị Bồ Tát xuống là Ngài Thích Thiền Tâm với câu chuyện cặp rắn tu tập thành người và Ngài Thích Thiền Tâm được dân gian gọi là Kim Xà Thánh Giả.
Còn về Long Cung và Thiên Đình (theo kiểu gọi của Đạo Gia) là hoàn toàn có thiệt. Vì con người chỉ có cặp mắt phàm phu cho nên không thể nào thấy được những cõi giới đó.
Không biết các huynh, tỉ có từng biết đến câu chuyện của Ngài Long Thọ Bồ Tát chưa? Hồi xưa khi Ngài là viện trưởng của tu viện Nalanda, chổ mà Ngài Tam Tạng đến đó thỉnh kinh đó. Có 2 anh em xin vào tu viện Nalanda để học pháp. Đặc biệt của 2 anh em này là bất cứ chổ nào, một khi 2 anh em này xuất hiện thì có một mùi hương rất là thơm, rất là thanh nhẹ, mà một khi ai hửi được cũng đều cãm thấy rất là thanh nhẹ, sảng khoái. Câu chuyện lạ của anh em này được đồn đến tai của Ngài Long Thọ. Vì thế có một ngày, Ngài truyền 2 anh em này vào phòng để hỏi. Tuy nói rằng hỏi nhưng Ngài Long Thọ cũng biết rằng 2 anh em này không phải là người bình thường giống chúng ta. Khi được hỏi thì 2 anh em này mới thưa thật với Ngài Long Thọ là vào thế giới Ta Bà này để học pháp. Họ là con của một vị Long Vương. Khi nghe câu chuyện này Ngài Long Thọ mới sực nhớ đến chuyện khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài cũng đã từng đến Long Cung để thuyết pháp. Và Ngài muốn thỉnh những bộ kinh mà Đức Thế Tôn đã từng thuyết pháp cho loài rồng nghe. 2 vị thái tử con của vua rồng bèn nói rằng họ phải về bẫm báo với Long Vương để Long Vương quyết định. Một khoảng thời gian sau thì 2 anh em này trở lại và nói rằng Long Vương chấp nhận cho Ngài Long Thọ thỉnh những kinh văn do Đức Thế Tôn thuyết, nhưng với điều kiện là hằng năm Ngài Long Thọ phải xuống dưới cung rồng thuyềt pháp cho các chúng rồng nghe mà học hỏi. Ngài Long Thọ đã đồng ý và cứ y như thế hằng năm Ngài đều xuống dưới cung rồng để thuyết pháp. Long Vương có tặng cho tu viện Nalanda một số đất sét rất tốt mà loài đất sét này đã dùng để tu sửa cho tu viện Nalanda thời bấy giờ. Rất tiếc là tu viện Nalanda đã bị tụi Hồi và Ba La Môn tàn phá, chứ nếu không mình cũng có thế được mục thị loài đất sét đặc biệt đó.
Còn cây Thiết Bản của Tôn Ngộ Không thì tuy rằng nói là làm gì mà có, nhưng cũng khó nói lắm vì thật sự thì những "thần khí" ở đó cũng có thể làm ra dài, hay ngắn. Nó thật sự cũng giống như "thần khí" của A Tu La, hay của các chư Thiên ở cõi trời vậy đó.
Và thật ra trong truyện Tây Du Ký còn có rất, rất nhiều điều thú vị mà nói là hư cấu thì cũng không biết được đâu.
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks