Cám ơn huynh Love_TamLinh đã post những bài giãng rất hữu ích.


Trích dẫn Nguyên văn bởi BUTLONG7X Xem Bài Gởi
THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ ĐỘC NGÃ DUY TÔN.

TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT CHỈ DUY NHẤT CON NGƯỜI LÀ QUÝ NHẤT.

Cho nên chúng ta thành có được kiếp con người là rất quý, nhưng khi là con người mà có đủ điều kiện để sống thì càng quý hơn.

HÃY LẤY ĐÂY LÀM QUAN NIỆM SỐNG, THÌ MỌI NGƯỜI SẺ CẢM THẦY CUỘC ĐỜI NÀY NHƯ THẾ NÀO !!!
Huynh ButLong7x mến, nếu NN đoán không lầm thì bài kệ của Đức Thế Tôn khi Ngài còn nhỏ, Ngài đã đi bãy bước và một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói câu kệ như thế này:

THIÊN THƯỢNG, ĐỊA HẠ
DUY NGÃ ĐỘC TÔN
NHẤT THIẾT CHÚNG SANH
GIAI THỊ PHẬT TÁNH.

Trên trời, dưới đất, chỉ có một mình ta, vì chúng sanh mà chi ra Phật Tánh. Tất cả chúng sanh trong Lục Đạo đều có Phật Tánh. Vì vô minh mà không thấy được Phật Tánh của mình. Và cũng nhờ Phật Tánh mà chúng sanh mới thoát được sự đau khổ trầm luân trong luân hồi.

Không biết sao, NN thấy câu trên của huynh rất là lạ. Không biết có phải phát xuất từ bài kệ 4 câu của Đức Thế Tôn ở trên không?

Những người ngoại đạo, họ chỉ trích ra có hai câu đầu để làm lý do để chỉ trí trích, phỉ báng Đức Thế Tôn là người cao ngạo. Có cái "ngã" vô cùng lớn.

Vài hàng góp vui.

Thân
NN