Chào các anh:
Một vài anh đạt câu hỏi trên diể̉n đàn, tôi viết để trả lời. Văn tức là người.
Có thể ý của bác ali hay nhưng cách diễn đạt lại không phù hợp với các vị quần chúng như bác phạmlão, bác vct, bác baonguyentran, hoặc có thể hợp với khẩu vị của các vị trên nhưng lại không phù hợp với cách thưởng thức của các vị tiền bối đứng sau các vị này thì sao, ví dụ như lỡ không phù hợp với ý của anh Khánh (là bật thầy của 2 anh vct và anh phạmlao
Tôi biết sao thì nói vậy. Tôi không viết theo đơn đặt hàng, cũng không phải áo thụng vái nhau với người này hay vui lòng bậc kia hoặc công kích người nọ. Tôi cũng không theo tinh thần phe phái dành riêng cho 1 nhóm người này hoặc bài bác phe người khác. Có câu:
Tào Tháo cũng có tri âm, Quan Công cũng có người ghét.
Chuyện cá nhân người này phục người kia hay không, cao thủ nơi đâu hùng cứ phương nào v.v... tôi vốn càng không thắc mắc và cũng như không có hứng thú sinh hoạt trong võ giới, những chuyện đó vốn không có dính dáng gì đến tôi. Tôi xin minh định một lần chót rất rỏ ràng: tôi chỉ thanh minh cho ông cụ, những gì vá đắp bột hồ, đến một lúc cần được gọt rửa để phục hồi lại chân tướng.
Sân khấu nào cũng có chuyện hậu trường, hai ca sỷ ôm nhau cười tươi tắ́ng chụp hình trước công chúng lại không có thái độ thân thiện nhau sau màn nhung đã khép. Anh nào thích tin theo cái hời hợt phiên phiến hoặc muốn hiểu rỏ thực chất của một vấn đề thì tùy, không ai buộc ai. Tôi cũng chẵng có cái lợi gì khi viết về những việc này, nếu không vì cái nợ ân tí̀nh. Ai hận ai, ai hùa ai, thương-yêu-ghét-bỏ, một thoáng rôì cũng mất hút vào vô định.
Bài hứa với anh gì đó chưa có xong, cho thêm thời gian nửa đi, viết mà, đâu phải bửa củi đâu. Bận quá.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks