Xem mấy ảnh này mới thấy Sư Tổ thương thầy Thái biết chừng nào, tuy đã có tuổi mà vẫn đứng ra lo lắng cho con trai, thật là Cá Chuối Đắm Đuối Vì Con.
Ảnh nào thầy Thái cũng bẽn lẽn sau cha, hồi đó ai cũng còn trẻ chắc là vui lắm.
Em có théc méc xin hỏi hai bác cao thủ Hacquyen và Aliensolar là:
Hình như vị tiền bối mặc áo trắng (không phải thầy Thái) là vẫn chưa thấy những nét như Hư linh đỉnh kình, Trầm kiên trụy trửu, Chủ lực tại yêu?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks