Kính các bác @aliensolar, @congtrikekeke, @haicongnhi, ...
Bác @hacquyen đã có tâm phát thiệp mời dự tiệc thì các bác cũng nên phát tâm chung vui góp vốn thành ... "bão tiệc" cho thêm phần xôm tụ ...
Rất mong các bác khi đi dự tiệc nên thể hiện tin thần đồng đội, mang theo nhiều đạn dược để hỗ trợ cho chiến hữu chung chiến hào với mình ... Chẳng lẽ các bác chơi chiêu "mình ên": súng thì có nhưng đạn thì không, ra chiến trường có bắn nhưng không thấy khói nơi đầu súng thì coi sao đặng ... hoặc lỡ khi xung phong thì các bác lại bắt em lao ra phía trước ôm mìn cho banh xác em ra thì tội nghiệp em quá ... cảnh thảm như vậy bộ các bác không thấy xót xa sao ... hic ...
Em nhớ hồi còn nhỏ khoảng từ 5 - 12 tuổi thì em thường hay ăn cơm chung với đại gia đình ông bà, cha mẹ, chú bác, anh em ... trong bữa ăn thì bà nội hay nhắc nhở là đứa nào ăn sau cùng thì phải bao sân tất cả ... có nghĩa là "em" nào còn chiến đấu kể từ phút 90 trở đi thì phải có nghĩa vụ: dọn dẹp, lau chùi, rửa bát, ...
Trong trường hợp các bác không thương xót em @dalat04mimosa thì mình đành chơi cái chiêu này ha ... khi tiệc tàn mà có một bác đó chưa chịu tàn thì bác đó cứ ở lại chịu trận với nhà hàng vậy ...
He he ... vài lời nghịch nhĩ mong các bác bỏ qua ... bỏ không được thì các bác cứ tìm em mà thanh toán hén ...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks