@Bạn Catdang mếnGửi bạn NK, theo cá nhân tôi hiểu thì Phật giáo là thờ đấng Thích Ca Mâu Ni, Ngài vốn không để lại kinh sách, kinh là do các đệ tử Ngài chép lại lời của Ngài. Nếu lời Phật là chân thật thì ta nên hiểu cảnh giới thiền là như thế nào? hoặc là tôi hiểu sai, rất mong được chỉ giáo!
Tôi xin trích đoạn kinh trong "Tăng chi bộ kinh" - tập II- Quyển A- Chương 4 pháp- Phẩm Không hý luận
"Có bốn điều này không thể nghĩ được, này các tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thờiì người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ, thế nào là bốn?"
"Phật giới của các đức Phật, này các tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thiền giới của người ngồi thiền, này các tỷ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Quả dị thực của nghiệp, này các tỷ-kheo không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Tâm tư của thế giới, này các tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời đi đến cuồng loạn và thống khổ."
"Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời đi đến cuồng loạn và thống khổ".
tỷ-kheo Thích Minh Châu- Viện trưởng viện Phật học Vạn hạnh - phiên dịch từ bản Pàli, xuất bản năm 1981
Đoạn trích Kinh Tăng Chi Bộ trên của bạn đúng là lời Kinh như vậy. NK chẳng dám chỉ giáo cho ai cả, bạn đã hỏi thì theo NK hiểu: sự nghĩ ở đoạn Kinh này là nói người chưa thực chứng những cảnh giới ấy không thể nghĩ được. Do chưa thực chứng mà nghĩ này nghĩ kia, suy đoán viển vông thì chính là những vọng tưởng lăng xăng, hý luận ... dẫn đến cuồng loạn như đoạn Kinh trên nói đó.
Nói về cảnh giới thiền thì tức là thực chứng chứ không phải nghĩ... hay nói đơn giản hơn là người tu thiền đã đi qua đoạn đường nào rồi...
NK hỏi nhỏ ngoài lề một chút, bạn Catdang đừng tự ái nhé. Trên DD, NK đọc mấy bài bạn viết thì có phải bạn là người tu học theo Pháp Luân Công? NK cũng đã vào trang web chinhphap của PLC và tìm hiểu. Xin miễn bàn về PLC , NK tôn trọng niềm tin đạo của các bạn PLC. Nhưng có điều NK thấy các bạn PLC ở đây nhiều người chưa tìm hiểu đạo Phật mà bên cạnh đó lại có xu hướng ham thích thần thông là điều Phật không khuyến khích. Do vậy khi nói về đạo Phật những người ấy nói sai rất nhiều. Thật là đáng buồn...
Vài lời thô thiển có gì không phải mong bạn bỏ qua.
Chúc bạn thân tâm an lạc!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks