@Bạn NHDV: Cảm ơn bạn. Như trên đã nói, theo NK thì người tọa thiền niệm Phật có phương pháp khác người tham thiền nên cảnh giới có lẽ cũng khác chăng. NK chưa nghĩ gì chuyện chứng này hay kia mà chỉ muốn tìm hiểu để có thể biết đoạn đường đi đang ở đâu và để tránh các trở ngại.
@Bạn catdang
Cảm ơn bạn. NK không quen ngồi bán già, đúng là ngồi kiết già lâu và đau chân đến tận óc thì NK nghĩ chắc ai cũng bị vậy. Phải cố khắc phục trở ngại này thôi. Có lẽ bạn không hiểu ý câu hỏi của NK chăng. Nếu hành giả thiền đã không cần cảnh giới và người thực tu không cần quan tâm cảnh giới thì bạn giải thích sao Phật còn nói rõ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền.... để làm gì vậy?
Tọa thiền niệm Phật ở đây NK không nói gì đến chuyện tưởng và quán gì cả bạn àh. Quán tưởng niệm Phật đã có quán Kinh rồi. Ở đây NK chỉ nói đến trì danh niệm Phật mà thôi.
Nam mô A Di Đà Phật
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks