Lời tạm biệt thật dài, âu vương vấn cũng là tai ta.
Thật ra, an lạc và phiền não đều chính là cái nghiệt mà con người làm ra, thế nên an lac và phiền não cũng là cái mà con người thụ hưởng. Tuy nhiên, con người vốn ngu muội, để tham sâm si che mắt mà dẫn đến tạo ra nhiều ác nghiệt, đó là phiền não. Nếu biết an lạc là gì, thì có thể ngẩng cao đầu mà nói lớn được như cổ nhân: "vô tâm đối cảnh mạc vấn thiền".
Phật! Phật sinh ra vì chúng sanh, mà diệt cũng là vì chúng sanh vậy. Nhưng biết khi nào mới diệt đây
Chúc an lạc!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks