kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: Mùa xuân nếu có em ..

  1. #1

    Mặc định Mùa xuân nếu có em ..

    Em cười mang đến cả trời xuân,
    Bình minh mây tan trời trong sáng,
    Trăm hoa đua nở báo xuân về,
    Vui mừng tình ấy lại chớm nở,
    xxx
    Cùng đón chào mùa xuân trở lại.
    Môi em vừa chớm nở nụ cười,
    Bao hờn ngày ấy đã tan rồi,
    Còn lại tâm anh vui biết mấy,
    xxx
    Xuân tình rộ nở trước mùa xuân.
    Bao lời êm ái thay hờn trách,
    Bao dung tha thứ xây lại tình,
    Yêu em ngày ấy anh mộng mị,
    xxx
    Xây cả khối tình chỉ có em,
    Xuân tàn lại có xuân em nhé !
    Tình mất mùa xuân không trở lại,
    Mong rằng mùa xuân mãi mãi còn.

    Dublin 01/04
    Tr. H. T

  2. #2

    Mặc định XIN HÒA THƠ VUI VỚI BẠN



    xuân đã ra đi hè lại đến
    Mình anh thấp nến đợi chờ em
    Bóng em như ở bên rèm
    Thoáng trong tĩnh lặng êm đềm trời khuya

    Sao ông tơ chia lìa đôi lứa
    Khúc khổ sầu biết tựa vào ai
    Có chăng trong lúc mộng dài
    Bàng hoàng tỉnh giấc từng ngày nhớ em

    Vần thơ cũ anh đem ra đốt
    Mảnh khăn hồng khắc cốt ghi xương
    Em ơi chẳng hiểu tận tường
    Sang ngang một chuyến đoạn trường bỏ anh.


  3. #3

    Mặc định

    Cảm ơn bạn đến tiếp lời thơ.

  4. #4

    Mặc định

    Tàu qua ga tối chiều buồn,
    Từng hồi chuôn đổ giáo đường mưa bay,
    Bạn ơi có một người trai,
    Nhìn theo con tàu thét thảm rêu sầu,
    Bánh xe cán chữ ân tình,
    Khói xe làm cốc rượu huỳnh đắng cay,
    Khói lòng rộn rã biệt ly,
    Tôi tiển người về Hà nội kinh kỳ,
    Em về phép chữ vu qui,
    Để mừng một buổi người đi lấy chồng.

  5. #5

  6. #6

    Mặc định

    Cám ơn bạn MuaDong bản nhạc buồn hay quá ...

  7. #7

    Mặc định

    Sân ga vắng lặng tư bề
    Mình anh đơn lẻ trong lề nhớ thương
    Chuyến tàu xuyên bóng màn sương
    Mang theo một nỗi tan thương trong lòng
    Từ khi em bước theo chồng
    Mình anh đơn lẻ cô phòng quạnh hiêu
    Nhớ em anh nhớ rất nhiều
    Mình anh đứng tại ga chiều mong lung

  8. #8

    Mặc định

    Trái tim thôi từ đây khép lại
    Không còn buồn vì ai đúng ai sai...
    Sống vui vẻ từ đây và mãi mãi.
    Vết thương lòng đã vĩnh viễn nhạt phaj

  9. #9

    Mặc định



    Mong thời gian nhạt phai thương nhớ
    Cố quên người, sao lại nhớ thêm
    Ai người bầu bạn hằng đêm
    Gội hồn đau sạch, để tìm nguồn vui

    Cùng dìu dắt tui về bến mộng
    Vá lại từng mảnh vụn trong tim
    Tìm về giấc ngủ êm đềm
    Mình không cô quạnh, màn đêm không sờn.


  10. #10

    Mặc định

    Ánh hoàng hôn tắc dần cuối phố
    Đã đến giờ tao ngộ cùng em
    Nhìn lại chiếc áo tèm nhem
    Anh liền mặc chiếc áo em may vừa
    Last edited by minhtam12; 08-04-2011 at 12:16 AM.

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Chỉ cần là cạnh bên Anh
    Mùa đông lạnh giá chỉ còn là mơ
    Ánh mắt tựa nắng tựa thơ
    Xua tan tuyết trắng phủ đầy tim Em.........

    EYA :(
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  12. #12

    Mặc định

    Ánh vầng dương xua tan đêm tối
    Xóa đông tàn đổi lại mùa xuân
    Đôi mắt em đẹp tở hoa rừng
    Lòng anh nhớ mãi từng lời em ca

    ước cùng em ta bà ngoạn cảnh
    Kết lại cùng hai mảnh tình chung
    Kiếp này mình chẳng tao phùng
    Anh nguyền ở vậy tôn sùng tình yêu

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    kiếp này mình chẳng tương phùng
    Qua bao nhiêu kiếp mới gặp cố nhân...
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  14. #14

    Mặc định

    Dù xa cách nghìn trung xa thẳm
    Nhưng cõi lòng vẫn hướng về nhau
    Duyên kia chưa họp một màu
    Nhưng lòng đã một ghép vào tâm tư

  15. #15

    Mặc định

    Pháo hồng rắc xuống câu thề
    Vòng tay xưa cũ bên lề mộng mơ
    Thôi đành hụt hẫng dây tơ
    Cung đàn lỗi nhịp ngu ngơ thẫn thờ ....

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Bao lời hẹn trao trong quá khứ
    Nay như bèo dạt nước mây trôi
    Vượt muôn bão ước trùng phùng
    Tương ngộ muộn màng..tình tan vỡ...
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MuaDong Xem Bài Gởi

    Pháo hồng rắc xuống câu thề
    Vòng tay xưa cũ bên lề mộng mơ
    Thôi đành hụt hẫng dây tơ
    Cung đàn lỗi nhịp ngu ngơ thẫn thờ
    ................................................xi n hòa thơ chung với bạn.
    Chuyện tình kết lại vần thơ
    Người ơi có biết từng giờ nhớ mong
    Giờ em cất bước sang sông
    Còn tôi hiêu quạnh chiều đông một mình

    ....

    Lưu luyến mà chi chút hương tình
    Gặp mặt nhau rồi chỉ lặng thinh
    Lệ sầu chua xót thêm triểu nặng
    Quyết lòng khép lại mối tình xinh.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Lưu luyến mà chi chút hương tình
    Gặp mặt nhau rồi chỉ lặng thinh
    Lệ sầu chua xót thêm triểu nặng
    Quyết lòng khép lại mối tình xinh.
    Bao năm xây đắp tình yêu ấy
    Còn chớm nở sao không lưu luyến !
    Thương, yêu, sầu, hận, nghỉa tình yêu
    Vội chi khép lại tình thơ ấy ....

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện có thật trong gia đình tôi (sưu tầm)
    By bachbjt in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-01-2015, 11:26 PM
  2. Bùa Thần -Hùng Sơn
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 05-02-2012, 09:35 AM
  3. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  4. Bùa Yêu-Hùng Sơn
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 07-04-2011, 10:46 PM
  5. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •