Nói thật nếu mà đọc mấy truyện tiền thân Đức Phật thì mình cũng chẳng chấp nhận nổi. Vô lý không thể tả được. Kiểu như sẵn sàng dâng vợ mình cho người khác mà không hối tiếc, sẵn sàng cho cả con mình mà không hối tiếc vì quả vị phật toàn giác là đáng quý hơn cả. Hi! Hi! nhưng mà tuệ giác của đạo phật trong Bát Chánh Đạo, Bát thiền chứng, Duy thức luận, và nhiều kinh khác như bát nhã, quán niệm hơi thở v.v. thì thật là tuyệt vời. Vậy nên đạo nào thì đạo mình hấp thụ được gì thì hấp thụ thôi. Chứ cứ theo đuôi được hết thì cũng chưa chắc đã tốt.