Àh há ! "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".Chắc là Thầy đang buồn cho nên khi chụp ảnh tự "Rưng" làm sao nó lại rụng hết lá trên cành vậy đó ? Tài thật ! :D
QuocCuong ơi ! bài hát một mình có cảnh nền khác cơ mà ! thế...thế...theo bạn thì Thầy giáo thế nào ? Thầy tươi tươi hơn hả ? hôm qua KC chụp ở gần nhà Thầy mà !!! thấy hàng xóm họ bảo tối nào Thầy cũng ra bờ biển ngồi cạnh gốc cây ... đó ! nhìn đúng rồi mới chụp chớ bộ ! :04:
Mà KC nghĩ Thầy giáo mình giống tấm hình dưới đây, hok biết các bạn có nghĩ như vậy hok ?(KC nghĩ như vậy thôi, nếu có gì mạo phạm đến Thầy mong được hoan hỉ ?:D )

Bookmarks