Trước tiên xin cám ơn bạn đã pots 1 bài rất hay và ý nghĩa!
-Không biết trong bài viết trên có bao nhiêu phần trăm là thật (vì Tôi Thấy bạn để chữ sưu tầm), Tôi sẽ cố gắng hỏi thăm xem nhân vật chính trong truyện là Chú Ba Lành lúc này ra sao. Bởi vì nhà Tôi hiện nay cũng ở Đông Thạnh và nhà của chú Ba Lành theo như mô tả của truyện thì Tôi cũng biết.
-Trước đây khi Tôi còn thanh niên (khoảng hai mươi-hai mấy) thì Tôi cũng coi trời bằng vun.Nhưng một khi gần bước qua tuổi 40 thì tư duy suy nghĩ của mình thay đổi nhiều lắm,tự thân mình đã trãi qua thì tự thân mình chiêm nghiệm biết.