LÃNG PHÍ VÀ NHÂN QUẢ
Văn hóa cần kiệm của người Việt
Văn hóa của người Việt có câu: Phí Của Trời Mười Đời Không Có! muốn nhắc nhở chúng ta tránh sự lãng phí. Chúng ta không lạ khi thấy các bà mẹ phải ráng nhặt từng hột cơm rơi vãi của đứa con, hoặc ráng vét phần cơm thừa của trẻ nhỏ, vì sợ quả báo trong lời nhắc nhở nói trên.
Đời sống vật chất của một dân tộc từng trải qua nhiều chiến tranh, hàng năm luôn luôn gặp thiên tai mất mùa, nên ông bà ta luôn đặt tiêu chuẩn cần kiệm lên vị trí đầu tiên. Hình ảnh con heo đất là bài học tiết kiệm đầu đời của mỗi đứa trẻ, vì Kiến Tha Lâu Cũng Đầy Tổ, nhờ vậy mà các bé luôn có một khoản tiền to vào cuối năm.
Tài nguyên không phải vô tận
Chỉ cần đặt một phép tính, ít nhất chúng ta phải đổ xăng mỗi tuần, với bình xăng trung bình các loại xe là 4 lít. Số xăng tiêu thụ cho xe gắn máy mỗi tuần là:
4 lít x 30.000.000 xe = 120.000.000 lít = 120.000 Tấn
Hàng năm sẽ đốt khoảng: 120.000 Tấn x 52 tuần = 6.240.000 Tấn, nghĩa là trung bình 6 triệu Tấn xăng được đốt riêng cho xe gắn máy.
Tài nguyên ấy được khai thác từ lòng đất theo cách hủy diệt mà không có sự hoàn nguyên trở lại, giống như một con rắn đang ăn dần vào đuôi của mình.
Đốt xăng là tự đốt mình
Chưa cần phân tích thành phần khí thải xe gắn máy, nhưng thực tế có rất nhiều trường hợp ngộ độc khói xe gắn máy, gây ra những cái chết thương tâm và rất dễ dàng.
Tham khảo:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...3&postcount=26
Trong thành phần khí thải của xe gắn máy các chất độc hại như: oxyt carbon CO, lưu huỳnh, các hợp chất hữu cơ, chất gây ung thư PM10 và bụi khói... Theo tính toán, mỗi năm xe gắn máy đã thải ra môi trường 1 triệu tấn oxyt carbon CO.
Oxyt carbon CO là chất khí không màu, không mùi và không gây kích ứng nên rất nguy hiểm vì người ta không cảm nhận được sự hiện diện của CO trong không khí. CO có tác dụng mạnh với hemoglobin (Hb) trong hồng cầu mạnh gấp 250 lần so với ôxy, nên khi hít vào phổi CO sẽ gắn chặt với Hb thành HbCO ngăn cản máu không thể chuyên chở ôxy đến tế bào. Nồng độ chỉ khoảng 0,1% oxyt cácbon trong không khí cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Nhân quả hay không?
Lúc sinh thời chàng ca sĩ Michael Jackson gào thét khản giọng kêu gọi Con Người hãy cùng nhau bảo vệ Trái Đất trước nạn khai phá cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.
Mẹ Thiên Nhiên cũng tha thiết kêu gọi những đứa con trên Trái Đất phải giữ gìn hành tinh xanh trong Kinh Địa Mẫu:
Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa
Do Mẫu sanh ra quả Địa Cầu
Biến dành sáu ngã luân hồi
Biết bao sản vật hoa màu tốt xinh.
Kẻ thế đâu rõ tình thâm Mẫu
Dầu Hoàng-Thiên khó nỗi sánh hơn
Trên trời mưa đổ từng cơn
Dưới đất Mẹ hóa huyền chơn phép mầu
Giòng mưa tuôn ngọt ngào cam-lộ
Ngũ cốc dành hóa độ nhơn sanh
Cỏ cây tươi tốt hương thanh
Ðịa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu.
………………………………………… ..
Chốn dương trần con lành tọa hưởng
Bao nhiệm mầu Mẹ thưởng hồng ân
Tất cả do lịnh Mẫu phân
Công dày chẳng thấy người trần ghi tâm.
Mẹ thương con dạ thầm đau thắt
Chẳng bao giờ nhắm mắt nghỉ đâu
Ðiển quang nếu Mẹ rút thâu
Càn Khôn, vũ trụ, địa cầu tiêu tan.
Phương hướng đành tiêu tan tất cả
Như ở trong lò hỏa bị thiêu
Muôn loài vạn vật bao nhiêu.
Phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu.
Như đã tính toán trong phần trước, do chuyển từ loại xe chạy 50 KM/ lít xăng sang loại xe hao xăng 30 KM/ lít xăng, mỗi năm cả nước đã lãng phí 21.000 tỷ đồng, quy đổi là khoảng 1 tỷ USD.
Hãy nhìn lại tác giả của những chiếc xe hao xăng ấy là ai? 90% xe gắn máy chúng ta đang chạy hiện nay là tác phẩm của Nhật Bản !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)






Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks