Trang 16 trong 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 61011121314151617181920212226 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 301 tới 320 trên 602

Ðề tài: Đơn bộ nội công Hồng Gia La Phù Sơn! ^^

  1. #301

    Mặc định

    Thưa pà con.
    Em cũng rất tán đồng với ý kiến của anh mimosa : diễn đàn là nơi trao đổi hiểu biết, kinh nghiệm để học hỏi tập luyện chứ không phải là sân nhà của ai, của bất cứ nhóm nào, và càng không phải là nơi công kích, bôi bác nhau.

    Riêng anh Hinh là cháu ngoại Sư Tổ, là người nhà nên có thể nắm được một số bí mật gia truyền, chúng ta nên từ từ kiểm chứng, chứ không nên thấy khác lạ so với nhóm của mình rồi vội vàng đả kích.

    Bây giờ mới khó cho em, muốn hỏi anh Hinh trên đây mà không dám, sợ lại ăn thêm bom rồi mang tiếng khơi mào, khai hỏa.

    Giống như anh mimosa đã nói : Và em cũng như bác @VCT thấy diễn đàn về HGLPS cứ như thế này thì sẽ không còn tìm hiểu được nữa ...

  2. #302

    Mặc định

    Chao cac bac.

    Theo toi nhan thay thi bac Mimosa nay noi that huu tinh va bac da giup cho dien dan giam suc nong. bac Mimosa co the chia se them cho cong dong dien dan mot it thong tin ve HGVN k?

    HGLPS.

  3. #303

    Mặc định

    Thân chào các ace:
    tôi là ma mới, nhưng thường sinh hoạt bên TTOL, nghe nói trong đây có Hoa sơn luận kiếm nên xin phép vào nói vài câu vì cả hai phe tôi đều có tìm hiểu qua. Trước 75, mấy ông đại Hàn qua mở võ đường Thái cực đạo nên tôi bay vào học, tuy không được học thẳng với mấy ông củ sâm nhưng vẩn thấy và mê các ông ấy biểu diễn và chứng kiến các ông thầy Vn của tôi dợt với các ông Hàn quốc đó. Bây giò tôi hết còn " sung" nên quay qua tập kéo Hồng Gia qua các Youtube từ DPH cũng gần hai năm. Nhờ sự khuyến khích và chỉ dẩn của các anh trên TTOL, tôi được đưa đi du lịch từ thầy Thái, thầy Khanh, các thầy bên DPH, và động NHHM. Thú thật, tôi còn cái tệ là hay so sánh, mặc dù biết là mì phở khác nhau không so được, nhưng mổi lần vào ngâm kíu mổi nhóm thì tôi hay so lại với các thầy Hàn quốc trước kia. Các nhóm, tôi vào ngắn hơn vì có Youtube mà không có web, hoặc có web mà không có phần hướng dẩn cụ thể, trừ hai nhóm khiến tôi chú ý nhiều là DPH ( tôi học đơn nội công từ đây nên có chút thiên vị ) và động NHHM xa lạ. THường thì tôi xem clips trước, thấy hấp dẩn mới tìm đọc bài. Các clips trong đây khiến tôi " dội " và nghi ngờ các ông bên TTOL muốn chọc mình hay sao.
    Người hướng dẩn thì không nhì thấy cốt cách tinh thần của một võ sư, các clips của học trò thì không hơn mấy em đai xanh của Thái cực đạo, chưa kể ô H. thì tay chân cục mịch thân thủ so với các thầy khác còn kém nhiều, các kỹ thuật đơn của ổng nhìn cũng xoàng hèn chi các ông học trò không khá ra nổi. Tôi đóng trang video này lại và không có gì thắc mắc. Trở về TTOL, tôi hơi kêu ca kèm với nhiều nghi ngờ về khả năng võ thuật của động NHHM, lại được các anh bên đó động viên, lần này, tôi đóng cửa ờ nhà một tuần quyết bới lông tìm vết và xem tiếp các clips tiếp tục trước đây chưa xem hết, cùng với lâu lâu xem hình ảnh bên trang photo về sư tỗ v.v.... hình của thầy LHT, thật làm tôi phấn khích vì lột được cái nét võ mà tôi tìm kiếm, nhưng NHHM chơi vậy là mượn oai hùm, không làm tôi phục. Lại xem, lại đọc, các bài viết dần dần làm tôi thay đổi cách nhìn về nhóm, từ lý luận đến dẩn giải hay " thuyết pháp " chứng tỏ người viết có một nội lưc hùng hậu tiềm ẩn và kín đáo không lộ ra. Tôi bắt đầu thay đổi thái độ và nhìn vào nhóm NHHM không qua lăng kính tiêu chuẩn của các ông thầy Hàn nửa. Khi tôi muốn tìm hiểu thêm về tướng số của ô H. qua các ảnh thì tôi khám phá ra hai tấm khiến tôi rất kinh hoàng và từ đó tôi phải tìm ô H. để chất vấn, phỏng vấn và tra tấn. Hai tấm hình không biết cách load nhưng tôi kèm theo link để các ace nhìn theo. http://namhaihuyenmon.multiply.com/p..._Hinh#photo=10 và tấm thứ hai là:
    http://namhaihuyenmon.multiply.com/p...B_Hinh#photo=9

    các ace có thấy cái chân ông ấy bẻ như thế nào không, cho là tập từ nhỏ cũng không phải vì tôi kêu hai đứa con tôi ngồi y nhu vậy, chụm đầu gối và chưa banh ra, chúng đã la làng, còn bàn tay bẻ oặt ngược lại sát tới mu bàn tay, cũng như khi ông ấy bấu cái tay cọp thật là căng gân đến mức tôi chịu. không thể nào trên cùng bàn tay đó, mà có thể vừa cương tối đa mà cũng vừa nhu tối đa được. Cái cương nhu trên tay và chân đó ngay các ông thầy Đại hàn của tôi cũng chưa hề nghe đến chứ đừng nói chi tập qua ( và tập như thế nào đây? ) tôi thử vừa tập ngồi vừa tập bẻ tay chút chút. kết quả là một tuần sau, tôi không đi nổi và cũng không cầm đủa được. Các ace đừng nên xét việc qua lời nói qua lại, chuyện đó các ông lảnh đạo nói nhiều mấy chục năm nay rồi, các ace thử ngồi xuống tập như tôi rồi hảy phán tiếp.
    Tiếp theo đó, tôi email ô H. và chat với nhau gần như mổi ngày trên mạng Skype, những bài phỏng vấn đó, tôi thuật lại đầy đủ cho các ace bên TTOL, các bạn qua đó đọc.
    Tiếp theo, tôi được nhìn các công phu của ô H. qua các clips cuối mà ô. ấy vừa thưc hiện, ba cái clips mà tôi thật chú ý (lại méo mó với các thầy Đại Hàn ), một cái là các ngón tay ô. ấy xỉa ra, có hai anh dùng chưởng đẩy ngược lại nhưng không đẩy được ( cương rất mực ) và một clips hai anh bẻ hai ngón tay cái của ô ấy theo thế bẻ của Aikido, nhưng 4 ngón tay còn lại vẫn co giản và hoạt động là điều rất phi lý, trái ngược với nguyên tắc gân của cơ thễ học, giống như ông ấy có thể tách gân ra làm từng sợi.
    Clips thứ ba, hớp hồn tôi nhất, ô ấy nhặt vài tờ giấy, nhờ một anh đứng cầm và thong thả nói về các cách đấm ( có dấu ) khác nhau của HG, đến một cái đấm (cũng còn có dấu ), tôi chứng kiến ô ấy rút gân trên từng lóng tay một, nạp về vai ( chắc có lẻ vậy ) và nhẹ nhàng bắn ra một phát không có chút so đo hoặc cố gắng, nhưng khí lực từ nắm đấm đó không làm rách toang tờ giấy, (cái này các thầy tôi làm được dể ợt) mà tụ lại lảm thủng tròn trĩnh một lỗ mới thật sự kinh hoàng, nếu ai nói tôi nhất quyết không tin.

  4. #304

    Mặc định

    Kinh chao cac anh chi,

    Theo thien y cua em thi khi minh nghe nhac thi da so la nghe nhac goc cung hay hon vi no co hon hon, va khi minh tap vo thi tap voi nguoi huong dan nao cang gan voi coi nguon thi se hay hon vi da khong bi lac mat nhieu cai tinh tuy qua bao the he. Con gioi hay do la do nguoi tap co chiu ha thu cong phu nhieu hay it, co de tam tri vo luyen tap hay khong...Va tuy theo cai duyen cua moi nguoi.

    Kinh

  5. #305

    Mặc định

    Kính thưa các bác ...
    Em cũng là người đang tìm hiểu về HG như các bác vậy, cho nên có biết gì về HG đâu mà nói ... Có một điều em thấy bổng nhiên đả kích nhau, thế là em âu lo là sẽ không còn được dịp tìm hiểu thêm. Theo em, "diễn đàn" là nơi trao đổi cho nhau về sự hiểu biết của một đề tài nào đó, chẳng lẽ giờ đây là nơi "đâm chọt", "đấm đá" nhau sao?
    Em đồng ý với bác @haicongnhi: "... chứ không nên thấy khác lạ so với nhóm của mình rồi vội vàng đả kích." Hoặc với anh @thanhphucbl: "... cái topic này càng lúc càng xa cái chủ đề của nó rồi, nó trở thành cái chiến trường để tranh đấu, ..."
    Theo thiển ý của em: lắng nghe, những gì ta thấy đúng (ít nhất là đúng ý mình) thì ta thu nhận, còn không thì thôi, nếu thấy chưa hiểu rõ thì nhờ giải nghĩa thêm. Có vậy thôi, sao lại đem chuyện so sánh người này với người nọ làm chi? Ai cũng có cái hay nhưng đôi khi cũng có cái dỡ lọt vào đó (trong âm có dương, trong dương có âm), cũng như ta cãi nhau cũng chỉ vì chưa hiểu nhau hay không thích hợp với ý của mình (chưa kể là câu nói của người này không có ý vậy, nhưng vì câu đó nói chưa đúng hoặc dùng từ sai. Rồi câu này dùng không đúng thời gian, không gian, từ của vùng này khác vùng kia, nước này khác với nước kia v.v...). Em mong rằng chúng ta hãy bớt nóng vội, bớt căng thẳng để trở lại học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.
    Theo em thì "võ" cũng chung quy là một, chỉ khác nhau về kỹ "thuật" mà thôi. Cho nên mới sanh ra nhiều môn phái. Tóm lại tập võ là làm cho cơ thể cường tráng (đã là cường tráng thì đương nhiên các bộ phận trong cơ thể phải được tốt, chỉ khác là động tác nào giúp cho cơ quan nào, cái này mới chính là cái ta cần tìm). Sau đó, ta được phép bảo vệ cho chính bản thân hay xa hơn nữa là giúp đỡ người khác. Chính vì vậy mới sinh ra chữ: Võ Thuật, Võ Nghệ, Võ Đạo v.v...
    Thôi thì chúng ta hãy cùng nhau cười lên đi các bác, nụ cười là than thuốc bổ đắng, quên đi các bực tức, ưu phiền (stress đấy) ...
    Cùng nhau học hỏi, và em mong rằng diễn đàn này sẽ trở thành đại gia đình đầm ấm ...
    Mong lắm thay ...
    Luyện gì cũng được, miễn là có luyện ... he he he ...

  6. #306

    Mặc định

    Từ nay em tách ra phái Đỏ quyền nhé, em bàn luận về các đơn bộ thế nào đúng sai mong mấy bác Hồng quyền cổ gì đó đừng vào đây tranh cãi như mấy trang vừa rồi nhé. Chỉnh sửa giúp em là em quý các bác lắm rồi...

  7. #307

    Mặc định

    Cùng câu hỏi như bạn Trọng Nghĩa. Tình hình bây giờ Hồng Gia phổ biến rộng rãi lắm rồi. Do số lượng võ sinh đông quá nên nhiều lúc thầy không thể chỉ dạy kĩ càng dc.
    Mong được các cao thủ, các tiền bối (ai mà khiêm tốn không thích tự nhận mình là tiền bối cũng được, nhưng tong thâm tâm của em vẫn xem là bậc tiền bối) chỉ dẫn các thế hệ sau này : động tác kéo đơn như thế nào ? hít thở ra sao ? chân tấn như thế nào ?

  8. #308

    Mặc định

    Ông codon1minh: Ông quởn quá hả, ông có quởn thì cứ việc một mình cô đơn tiếp, đừng lôi kéo đệ bằng một bài đọc xong còn khó nuốt hơn các bài phê bình của các nick khác. Xin ông tha cho đệ được nhờ

  9. #309

    Mặc định

    Ôi, đáng tiếc thay. Không biết anh em luyện công phu Hồng gia quyền La phù sơn như thế nào mà lại đả kích nhau như vậy. Tẩu hỏa hết rồi chăng ? Dù bất cứ lý do gì thì cũng là anh em huynh đệ, tiền bối đi trước, hậu bối đến sau. Cùng là đệ tử của vị sư tổ đáng kính. Anh em mang danh sư tổ ra để nói nhưng làm như thế sư tổ ở nơi chín suối có vui chăng ? Đáng lẽ ra cùng bắt tay nhau để xiển dương dòng phái, đằng này . . .

    Như có huynh đệ nào đó nói, có 1 cái duyên nào đó để đến với môn phái, và khi tập luyện, có một điều gì đó rất huyền bí, rất hấp dẫn mà ta muốn khám phá. Càng tập luyện tôi lại càng thấy rằng mình luyện không phải để đấu đá với người đời mà là đấu đá với chính mình. Đó là chặng đường đi tìm chính con người của mình, bản thể của mình, đâu là tâm, đâu là trí . . . ; đi tìm bản thể của tự nhiên, của vũ trụ. Chỉ khi nào anh hiểu thấu được những điều này thì mới tạm gọi là được, rồi những động tác, quyền thuật đều phải an nhiên tự tại mà phát ra, không có 1 chút suy tính của bản ngã. Lúc đó là hòa nhập anh là vũ trụ, vũ trụ là anh. Ai đấu được với vũ trụ ?

    Vâng, điều lớn nhất tôi học được ở dòng phái là an nhiên tự tại, còn công phu, hỏa hầu tăng trưởng tới đâu thì tùy duyên, không mong, không cầu, không đả kích

  10. #310

    Mặc định

    Anh em nghĩ là đả kích nhau thì hơi tệ. Trên diễn đàn mình thấy 1 người nói có nhiều điểm không đúng sự thật thì mình lên tiếng nhắc nhở thôi mà.

    Có người vì trời ban cho hoặc luyện tập ra được 1 công năng đặc dị nào đó rồi đâm ra nghĩ là mình thế này thế kia, thế rồi có thể vì mình không được ai biết đến nên bèn mượn danh người khác để mình được người khác coi trọng. Và một số người vì thích những cái huyền bí nên bèn cất công đi theo để luyện tập nhưng chưa hẳn đã đạt được vì không có nhận thức rõ ràng. Chúng ta cũng biết nhiều tấm gương đó rồi, chỉ có mãi 1 người Thầy đó làm được những chuyện đó còn thì trong bao năm chưa có người học trò nào làm được như vậy!

    Chúng ta ai cũng biết trong đất nước nào ở Á châu cũng có những niềm kiêu hãnh tự hào dân tộc về những nhân vật tiền bối từng "phi qua nóc nhà", thế mà bây giờ kỷ lục nhảy cao thế giới mới chỉ tới được 2m45 mà lại do 1 người da đen thực hiện. Thế thì chả lẽ những bậc tiền bối kia dấu nghề ư? Chẳng những dấu người ngoài mà dấu cả con cả cháu nữa thì tệ quá! Và rồi chẳng lẽ những bậc tiền bối đó không có lòng yêu nước thì cũng tệ quá có gì hay?

    Cũng như những huyền thoại về khí công hoặc điểm huyệt này nọ, nhưng sự thật bây giờ trên võ đài đâu thấy một ai xử dụng hay thị phạm nó được đâu? Chả lẽ con cháu bây giờ toàn bị cha ông dấu diếm hết ư?

    Chúng ta cũng biết cũng thấy nhiều người đấm tắt ngọn nến to cách xa cả gang tay, hoặc như bạn gì nói anh Hinh búng thủng lỗ trên tờ giấy, nhưng cái lực này không nói lên điều gì trong khi cần động thân động thủ vì khi đó khác xa tình trạng đứng yên nhiều lắm! Nói cho cùng thì cái công phu đặc dị kinh khủng kia sao lại để đến nỗi phải thua tan nát người Nhật khiến cho Thích kế Quang phải sửa đổi lại một số quan niệm về võ thuật lúc đó?

    Diễn đàn nên mình cũng lạm bàn đôi chút.

  11. #311

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi BaoTranNguyen Xem Bài Gởi

    Chúng ta ai cũng biết trong đất nước nào ở Á châu cũng có những niềm kiêu hãnh tự hào dân tộc về những nhân vật tiền bối từng "phi qua nóc nhà", thế mà bây giờ kỷ lục nhảy cao thế giới mới chỉ tới được 2m45 mà lại do 1 người da đen thực hiện. Thế thì chả lẽ những bậc tiền bối kia dấu nghề ư? Chẳng những dấu người ngoài mà dấu cả con cả cháu nữa thì tệ quá! Và rồi chẳng lẽ những bậc tiền bối đó không có lòng yêu nước thì cũng tệ quá có gì hay?

    Cũng như những huyền thoại về khí công hoặc điểm huyệt này nọ, nhưng sự thật bây giờ trên võ đài đâu thấy một ai xử dụng hay thị phạm nó được đâu? Chả lẽ con cháu bây giờ toàn bị cha ông dấu diếm hết ư?

    Cái ý kiến này cuả anh cũng là thắc mắc bao lâu nay của đại đa số người dân thường (có những người chưa tập võ và có cả những người đang tập tành võ, như em đây này). Chúng ta xem phim chưởng, thấy có nói đến tâm pháp khí công này nọ, nào là chưởng 1 phát long trời lở đất, nào là khinh công nhào lộn, v.v... nhưng thực tế ngoài đời có những chuyện đó chăng ?
    Đưa chuyện này vào topic này có lẽ hơi lạc đề, thế nhưng cái câu hỏi lớn này liệu đã có người giải đáp chưa ? Hay là những câu chuyện đó chỉ dừng lại ở những huyền thoại, những truyền thuyết mà chưa từng có ai xác thực tính chân thật của nó ?

  12. #312

    Mặc định

    Theo quan sát, tôi thấy anh em quá chú trọng đến hình thức của Hồng Gia Quyền La Phù Sơn như các đơn bộ nội công, thế đánh, các động tác, các bài quyền . . . người này thế này người kia thế kia rồi chê bai nhau, mà anh em không nhận thức được những ý nghĩa sâu xa trong từng động tác mà chúng ta tập luyện. Anh em có thể thuần thục tất cả các động tác, bài quyền của HGQLPS (ở đây không nói đến các dị bản khác nhau) nhưng đó chỉ là cái bắt chước người khác làm thôi, không có cái gì đảm bảo là anh sẽ thành công. Cũng như các môn phái khác, tập luyện HGQLPS cũng phải qua 3 giai đoạn là luyện Tinh, luyện Khí, luyện Thần.

    luyện Tinh hóa khí,
    luyện Khí hóa thần,
    luyện Thần hoàn hư.

    Khi anh luyện thành thục tất cả các động tác rồi thì mới tạm gọi là qua được bước luyện Tinh. Cái quan trọng nhất của HGQLPS là luyện Khí và luyện Thần, khí phải dồi dào uyển chuyển, thần phải mạnh thì mới được. với biểu tượng hổ hạc song hình, ta có thể tạm xem hạc là thuộc về khí, hổ thuộc về thần. Có 1 điều tôi thấy rất hay ở môn phái HGQLPS so với các môn phái khác đó là ta có thể luyện Tinh Khí Thần trong cùng 1 bộ nội công. Cùng các động tác kéo đơn đó, giai đoạn này anh luyện Tinh, giai đoạn kia anh luyện khí, giai đoạn nọ anh luyện Thần và sau đó là luyện Tinh Khí Thần hợp nhất anh cũng tập lại các đơn bộ đó

  13. #313

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hacquyen Xem Bài Gởi
    Theo quan sát, tôi thấy anh em quá chú trọng đến hình thức của Hồng Gia Quyền La Phù Sơn như các đơn bộ nội công, thế đánh, các động tác, các bài quyền . . . người này thế này người kia thế kia rồi chê bai nhau, mà anh em không nhận thức được những ý nghĩa sâu xa trong từng động tác mà chúng ta tập luyện. Anh em có thể thuần thục tất cả các động tác, bài quyền của HGQLPS (ở đây không nói đến các dị bản khác nhau) nhưng đó chỉ là cái bắt chước người khác làm thôi, không có cái gì đảm bảo là anh sẽ thành công. Cũng như các môn phái khác, tập luyện HGQLPS cũng phải qua 3 giai đoạn là luyện Tinh, luyện Khí, luyện Thần.

    luyện Tinh hóa khí,
    luyện Khí hóa thần,
    luyện Thần hoàn hư.

    Khi anh luyện thành thục tất cả các động tác rồi thì mới tạm gọi là qua được bước luyện Tinh. Cái quan trọng nhất của HGQLPS là luyện Khí và luyện Thần, khí phải dồi dào uyển chuyển, thần phải mạnh thì mới được. với biểu tượng hổ hạc song hình, ta có thể tạm xem hạc là thuộc về khí, hổ thuộc về thần. Có 1 điều tôi thấy rất hay ở môn phái HGQLPS so với các môn phái khác đó là ta có thể luyện Tinh Khí Thần trong cùng 1 bộ nội công. Cùng các động tác kéo đơn đó, giai đoạn này anh luyện Tinh, giai đoạn kia anh luyện khí, giai đoạn nọ anh luyện Thần và sau đó là luyện Tinh Khí Thần hợp nhất anh cũng tập lại các đơn bộ đó
    Anh có thể nói rõ hơn thế nào là khí, thế nào là thần được không ?
    Tôi thật sự không hiểu về những khái niệm này.
    Ngày trước khi kéo đơn ông thầy chỉ bảo rằng hãy tập trung vào nẹp vai, chân tấn, hàm hung bạt bối v.v... tức là những thứ thuộc về vật chất. Ông không hề nói về các thứ hơi trừu tượng như khí, thần...
    Mong anh hãy giải thích cho tôi và các anh em được rõ. (Những khái niệm này có thể cũng có vài AE trên diễn đàn này cũng chưa hiểu rõ)

  14. #314

    Mặc định

    Tui e rằng mấy cái tinh khí thần hoàn hư gì đó hông mấy ai biết thiệt nó là cái gì à nha! Coi bộ mình hay nói theo lắm đó a!

  15. #315

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi leloi Xem Bài Gởi
    Tui e rằng mấy cái tinh khí thần hoàn hư gì đó hông mấy ai biết thiệt nó là cái gì à nha! Coi bộ mình hay nói theo lắm đó a!
    Thường thì các bạn chỉ nghe nói đến luyện tới Thần là đỉnh cao rồi, đó là đối với các môn phái thuộc Phật gia. HGQLPS là môn phái thuộc Đạo gia thì khác, Đạo gia cho rằng mọi vật bắt nguồn từ vô cực chứ không phải từ Âm Dương. “hoàn hư” có nghĩa là trở về vô cực đó bạn, HGQLPS có nhiều cách để luyện “hoàn hư” trong đó tiêu biểu là bộ “thai tức pháp” và “vô cực công”. Có lẽ bạn cần tìm hiểu nhiều về Đạo Gia và HGQLPS

    Vô cực vốn không phân
    Thái cực sanh lưỡng nghi
    Lưỡng nghi sanh tứ tượng
    Tứ tượng sanh bát quái
    . . .

  16. #316

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trandiecan1 Xem Bài Gởi
    Anh có thể nói rõ hơn thế nào là khí, thế nào là thần được không ?
    Tôi thật sự không hiểu về những khái niệm này.
    Ngày trước khi kéo đơn ông thầy chỉ bảo rằng hãy tập trung vào nẹp vai, chân tấn, hàm hung bạt bối v.v... tức là những thứ thuộc về vật chất. Ông không hề nói về các thứ hơi trừu tượng như khí, thần...
    Mong anh hãy giải thích cho tôi và các anh em được rõ. (Những khái niệm này có thể cũng có vài AE trên diễn đàn này cũng chưa hiểu rõ)
    Có thể là thế, vì nếu ae hiểu được chút chút thì không cần phải bàn cãi nhiều về chuyện anh aliensolar tập 1 năm chỉ có 3, 4 động tác, còn anh em khác tập 1 năm gần hết bộ nội công. Vấn đề là các động tác đó được trình diễn ở cấp độ nào, tập sơ sài thì rất nhanh nhưng kết quả thì không được bao nhiêu. Chắc chắn Sư tổ không phải là thầy dở để đệ tử tập đi tập lại chỉ 1 vài động tác, đó là sự nhuần nhuyễn, thuần thục của Tinh, sự luân chuyển khắp châu thân của Khí, sự tập trung của Thần trong mỗi động tác. Ae tập nẹp vai, chân tấn, hàm hung bạt bối . . . đó là những điểm rất cơ bản, là giai đoạn đầu tiên trong HGQLPS, sau đó là luyện khí và thần. Luyện khí thì cũng động tác như vậy nhưng phải thả lỏng ra không gồng cứng, không gượng ép hơi thở đi theo động tác, triền miên không dứt, mà ta có thể nói là luyện hơi thở. Khi luyện thành rồi thì quyền cước, thân thủ ra vào rất lanh lẹ, rất tự nhiên, không bị gò cứng. Lúc đó luyện thần (còn gọi là Tâm), Thần làm chủ khắp châu thân, đòn ra chỗ nào thì thần ở chỗ đó. 1 kinh nghiệm khi luyện thần là khi tập động tác, thân thủ đi quá tự nhiên đến nỗi 1 cơn gió thoảng qua thì bỗng thấy thân thủ ta nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió, tự hỏi không biết ta đang làm cánh tay đi ? cơn gió thổi cánh tay đi ? hay cánh tay tự đi ?

  17. #317

    Mặc định

    bác hacquyen nói nghe e rất kết. bác luyện lâu chưa mà biết nhiều vậy??? chắc bác cũng là tiền bối k thì cũng theo 1 tiền bối nào đó nhỉ ???

  18. #318

    Mặc định

    Chào các anh:
    Có đôi khi trong đời, mình rơi vào cái tâm trạng gọi là: "Pháp bất thuyết, thuyết bất đắc" muốn giải bày một vấn đề mà không đủ sức nói hết ra được, mổi người mổi kiến giải khác nhau.
    Gần đây, tôi ngồi tịnh lại để xem mình sai sót ở phần nào mà tu sửa, nếu nhửng lời trước đây tôi có những đụng chạm thì chỉ là Thân bất do kỷ, tôi xin lổi tất cả vậy.
    BÀi chú giải của anh Hacquyen cho thấy kiến thức rất sâu xa và ắt hẳn nắm rất vững trọng điểm của điều tôi muốn nói. Mổi một huyền công là 1 nét riêng của gân lực, 1 đường đi riêng của khí lực và 1 góc độ của thần và ý lực. Chỉ khi nào ta tập xong 12 kỹ thuật cho từng huyền công, ta mói có thể bước tới huyền công kế tiếp. Những kỷ thuật đó, chẳng có gì gọi là bí mật vì trong trang nhà NHHM, tôi có nói và quay từng đoạn clip rất rõ. Chỉ vì quá bận rộn nên tôi chưa có sắp xếp thành hệ thống cho rỏ ràng để trình bày mạch lạc hơn.Nói tóm lại, với 12 kỹ thuật đó, huyền công được trình bày rỏ ràng những phần nào thuộc về tinh ( hữu hình ) phần nào thuộc về khí ( quyện vào quyền pháp như thế nào ) và phần nào thuộc về Thần và Ý ( nắm bắt, kiểm soát,quán tưởng) trong từng nét của Hồng quyền. Nói chung, biết là một phần, và tập ròng rả cho thành nét, cho ra nét là một phần khác nhau, như ca sỷ vẩn phải tập hát dù biết bài nhạc đó. Ngày xưa, khi tôi tập, nếu mổi huyền công tôi chưa đạt được các tiêu chuẩn trên thì cứ việc tiếp tục...nhơi, cho đến hôm nào ông cụ đưa ra một nét khác thì mình mới biết đó chỉ là tạm được, còn phải tập hoài. Sở dỉ, huyền công chúng tôi tập không có tên, không có số vì không thể để tâm thức trong mình dính mắc đó là một chiêu thức rời rạc, một đơn thế hay tệ hại đến mức quan niệm đó là 1 đơn gốc. Một người đầu bếp giỏi là một người mở tủ lạnh ra, có thể nấu bất cứ món gì với nguyên liệu sẳn có. Huyền công cũng vậy, với 36 nét, mổi nét luyện với 12 kỹ thuật, khi thấu đáo rồi thì tất cả là một khối, không còn thế này hay đơn kia nữa. Tinh thì thiên biến, Khí bất đoạn, Thần & Ý tự nhiên. Nó nhiều thì thành nói nhảm, nhưng nhiều người chỉ thích nghe nhảm các huyền thoại, thật sự khi ra tập thấy đau quá rồi sinh nản chí.
    Các anh thử tập đúng 12 kỹ thuật rồi sẻ thấy lúc tập nó khó khăn chừng nào, và đau chừng nào. Kinh nghiệm bản thân như anh Hacquyen nói là ở đây. Tôi cảm ơn anh HQuyen điều này, và tôi xin anh Codon1minh tha cho tôi nhờ vì trên Skype anh đang hăm he là viết tiếp một bài trước khi rút lui về cố quận TTOL.

  19. #319

    Mặc định

    Kính chào anh em, sau thời gian Sóng yên- Biển lặng,VCT quay trở lại đây với tinh thần học hỏi, trao đổi kiến thức-phương pháp trong quá trình luyện tập HQ LPS. Rất mong anh em chỉ giáo cho VCT, để bổ khuyết cho bản thân còn nhiều thiếu sót.
    Nhưng VCT xin mở lời thỉnh cầu trước! Mong anh em mình đừng có "OÁNH" nhau nữa, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, tức là tôn trọng chính mình.
    Bởi vì một con én không làm nên mùa Xuân, nhưng 10 ngón tay hợp lại có thể tạo dựng
    nên một cơ đồ.
    VCT nghĩ rằng anh em trong diễn đàn này, dù mới làm quen hay đã thâm niên luyện tập, thì coi như cũng có duyên với bộ môn rồi.Vậy chúng ta cùng giúp đỡ nhau ngày một tiến bộ,đễ không phụ lòng các bậc Tiền Nhân dày công vun đắp, xin anh em hoan hỷ cho.

  20. #320

    Mặc định

    Bác VTC này rảnh quá, có ai quánh nhau hồi nào đâu, ai cũng đang tìm hiểu cái vụ " Bế tinh, luyện khí, tồn thần" ; "thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình", mà bác VTC cũng tập trung luyện Tinh , Khí , Thần để còn bàn bạc, chỉ bảo cho mọi người nữa chứ.
    Xin kính mời hai cao thủ hacquyenaliensolar chỉ dẫn tiếp tục. Cái vụ này em thấy trừu tượng quá, đôi ba dòng chữ khó mà hiểu hết ý được.wellcome1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •