Rất cám ơn chị Kim Yến và các bạn đã hiểu về tôi và hoàn cảnh của tôi, vừa qua bà ta còn sui 3 đứa em của bà xuống chửi tôi thậm tệ và còn hành hung tôi bằng cách phá, đạp cửa buồng vào nhà đánh tôi bằng mũ bảo hiểm rất đau, tôi chỉ biết báo công an chứ không đánh và chửi lại, đến nỗi công an còn nói bà ta là đồ "Tai quái", rất may chính quyền và công an họ ủng hộ tôi, tôi đỡ cô đơn, vừa qua các em tôi lên ở với anh chia sẻ với anh bà ta cúp điện.... dân phố họ rất bức xúc về thái độ của bà, tôi rất buồn muốn bán nhà để di chỗ khác. Tôi sẽ làm như chị Kim Yến bảo,
Nhưng tôi xin hỏi chị làm như vậy, bà ta có bị sao không ? tôi sợ bà ta bị nạn gì thì tôi ân hận lắm, làm sao cảnh cáo cho bà ta luôn ngủ mơ thấy điều dữ là được rồi chị KIm Yến ạ.
Lần nữa từ đáy lòng tôi xin chân thành cảm ơn chị Kim Yến và các bạn trong diễn đàn nhé.
470525.:yb663:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



:yb663:
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks