@hyuugaasmita: đúng rồi, ngoài ra đầu thế kỷ 20 cùng thời với Alexandr David Neel (Pháp) và họa sỹ Roerich (Nga) một phụ nữ gốc Nga đã qua Tây Tạng và Ấn Độ nhiều năm, được tiếp cận và thực hành nhiều phương pháp bí truyền với một số đạo sư trên Hymalaya, bà đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm ngay lập tức đã trở thành kinh điển, một lượng kiến thức cực kỳ đồ sộ của các nền văn minh trước đây đã được các đạo sư này thông qua bà đưa đến với nhân loại, đó là Bộ Những học thuyết bí ẩn và người phụ nữ này chính là bà Elena Blavatskaya, người đã thành lập Theosofy (tạm dịch là Thông thiên học), đây là bộ sách rất đồ sộ. Ngoài ra bà còn viết cuốn sách tạm dịch là "Isida đã nói như vậy" (Isida trong nền văn minh Aicập là một vị nữ thần, đại diện cho đất mẹ, cho mặt trăng..., đại loại là cho nửa âm), cuốn "Huyền thuật và khoa học", bà có viết khá cụ thể về Luicifer mà các ý cơ bản tôi đã trình bầy ở trên, ngoài ra còn ra còn xuất bản một tờ báo mang tên Luicifer. Khác hẳn với Roerich và Alexandra David Neel chỉ lấy các chủ đề Tây Tạng và các phương pháp thực hành có liên quan, thì các cuốn sách của Blavatskaya khai mở cho người đọc tiến trình phát triển của loài người với vũ trụ quan rất rộng lớn bao gồm một thời kỳ rất dài qua nhiều chủng tộc. Có thể nói rằng, sau khi ra đời, bộ Những học thuyết bí ẩn đã gây một tiếng vang cực lớn, hay gọi là một hiện tượng đối trong giới nghiên cứu tâm linh châu Âu và Mỹ đương thời. Đáng tiếc là ngày nay không có dịch giả nào tại VN dịch bộ sách này, vì nó rất hay nhưng khá khó đọc đối với những ai không có chuyên môn, chứ đừng nói đến việc dịch, hay nói cách khác là chưa có duyên vậy. Hiện nay có một bộ sách có trích dẫn nhiều Blavatskaya là bộ sách "Chúng ta thoát thai từ đâu", "Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân" và "Trong vòng tay của Shambala" của tác giả Ernst Muldashev (Nga), ông là viện sỹ, giáo sư tiến sỹ mắt nổi tiếng thế giới, giám đốc Trung tâm Phục hồi thị giác LB Nga, mỗi năm mổ hàng trăm ca, tác giả của hơn 400 công trình khoa học và đặc biệt ông đã tìm được phương pháp phục hồi giác mạc từ mô người chết, đây là phương pháp trị liệu cực kỳ đặc biệt của ông. Ông thú nhận là đến giờ cũng không hiểu được bản chất của công trình quan trọng nhất của mình và giáo sư Muldashev đã đi tìm lời giải đáp và duyên lại dẫn ông đến với triết học, huyền học, khảo cổ và các chuyến thám hiểm các vùng đất bí ẩn trên trái đất trong đó có Ai cập và Tây Tạng...Các cuốn sách trên rất thú vị và có bán trên thị trường, trong đó có trích dẫn khá nhiều Blavatskaya, nếu quan tâm thì bạn thử tìm đọc xem.
Nếu dịch nghĩa Luicifer là người mang ánh sáng, lấy từ gốc từ trong tiếng Latin, Lucie nghĩa là ánh sáng, Ferre nghĩa là mang đến. Ánh sáng luôn đồng nghĩa với trí tuệ, cái thiện, đối diện với bóng tối là cái ác, ngu dốt, chính cái ác, cái tăm tối luôn rất sợ ánh sáng bạn ạ, vì sao mà Giáo hội la mã căm ghét Luicifer đến như vậy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks