Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
Mình đang tu tập pháp môn Nhân Điện và đoán bạn cũng là đồng môn :)
Mình vào nhà tắm dĩ nhiên là để...tắm rồi -__- và lúc đó có suy nghĩ mấy chuyện vu vơ trong cuộc sống hàng ngày thôi..cảm giác lơ lửng thì hok có nhưng có cảm giác bị mất thăng bẳng..ngoài ra thì vẫn tỉnh táo
-Pháp môn Nhân Điện của Thầy Đáng phải ko bạn ? Bạn học lớp mấy rồi ?
-Theo mình hiểu thì hiện tượng trên là Sự mất thăng bằng của Thân Xác bạn..dẫn đến sự kiệt sức ...Và Vị Thầy trong bạn đã cứu bạn...Dòng điện Tình thương của các Ngài luôn đổ tràn cho những ai biết tu tập phát triển nó...
- Bạn xem lại TÂM THỨC bạn nó muốn gì ? Do it..

Love all