Mình đang tu tập pháp môn Nhân Điện và đoán bạn cũng là đồng môn :)
Mình vào nhà tắm dĩ nhiên là để...tắm rồi -__- và lúc đó có suy nghĩ mấy chuyện vu vơ trong cuộc sống hàng ngày thôi..cảm giác lơ lửng thì hok có nhưng có cảm giác bị mất thăng bẳng..ngoài ra thì vẫn tỉnh táo
...kiu mình mô tả những vì sao đó thì khó quá nhưng mình thấy nó to hơn lúc bình thường mình nhìn thấy vs rất nhiều nữa..khoảng thời gian mình thấy là vào buổi trưa tầm 11h --> 12 h ( mình hok nhớ chính xác vì sau khi bước từ nhà tắm ra mình gặp trạng thái đó thì kiệt sức và ngủ 1 giấc mới dậy )cho mình hỏi "tinh tú"bạn nhìn thấy có thể mô tả được hay không ?
thời điểm lúc đó vào mấy giờ ?
bạn có cảm giác không khi bị như vậy ?
đầu bạn có đau nhói hay buốt gì không?
cơn buồn ngủ của bạn ập đến ngay sau đó vậy bạn có cảm giác tê ở đầu lưỡi và đầu tay,đầu chân không ?
trên đỉnh đầu có cảm giác có gì đó truyền vào và khi cơn buồn ngủ ập đến là mình ngã trên giường ngủ luôn hok có thấy những cảm giác bạn hỏi
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks