Chúa giê su nói tiên tri rất đúng ! không có vị ngôn sứ nào được chấp nhận ngay chính quê hương mình ! Và Phật Giáo cũng ít được chấp nhận trên đất Ấn Độ,quê hương của Ngài!
Mặc dù Đạo Do Thái trong sách tiên tri đã nhắc đi nhắc lại đấng mê-si-a sẽ đến để mở đường vào nước trời vậy mà họ không chịu tin chúa giê su bởi vì - nếu là con trai thượng đế thì tại sao lại sinh trong hang đá?
Vậy là người Do Thái đã tự nguyền rủa khi đem chúa Giê Su ra tòa rằng : máu của nó sẽ đổ lên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi.
Quả đúng như vậy ! 60 năm sau người Do Thái nổi loạn tại thành giê ru sa lem,họ bị quân đội ro-ma bao vây hàng tháng trời,thế là họ chết dần chết mòn trong thành,...đến ngày nay vẫn còn bức tường than khóc,nơi mà người Do Thái lặng nhìn bức tường mà khóc...
Sau khi bị quân đội rô ma đàn áp thì dân Do Thái bỏ đất tổ mà phát tán khắp nơi,họ sống lưu vong và trở thành "nô lệ" các dân tộc,họ bị ngược đãi,bị bắt lao động không công...và trải qua nhiều lần diệt chủng,một trong những kẻ diệt chủng này là phát xít đức...
Đất Do Thái bị bỏ hoang vậy là người palestin đến ở cả 2000 năm,thì người Do Thái được mỹ hỗ trợ lấy lại được đất,cứ tưởng vui vì sống trong an bình chứ nào ngờ ngày nào đất đó cũng có khủng bố từ phía palestin...