Hey , Tất cả điều tâm động , ý động
hỏi rồi ép trả lời , trong trả lời thì lại hỏi
Thượng Đế , Đức Phật ... Tất cả điều không có trong lòng quý vị.
P/S :Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Nam mô a di đà Phật.
Hey , Tất cả điều tâm động , ý động
hỏi rồi ép trả lời , trong trả lời thì lại hỏi
Thượng Đế , Đức Phật ... Tất cả điều không có trong lòng quý vị.
P/S :Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Nam mô a di đà Phật.
Trên thế giới giới này luôn luôn có 50% tin điều bạn và tôi nói, phần còn lại nữa tin nữa ngờ hoặc hoàn toàn không tin. Thế nên thế giới luôn có nữa sáng nữa tối, nữa khôn nữa dại, nữa hiền nữa dữ, nữa thuận nữa chống, nữa phát triển lên nữa thục lùi xuống...túm lại là chúng ta luôn đúng mà cũng luôn sai !
Vấn đề quan trọng là tùy chúng ta chọn ở cái phe nào...
đúng là đúng và sai là sai,nhưng có những điều đúng người ta không chấp nhận và những cái sai người ta lại chấp nhận,có những thứ đúng nhưng đối với thời này nhưng sai với thời khác,đúng ở môi trường này nhưng sai với môi trường khác,sai với xã hội này nhưng đúng với xã hội khác,nên mới có chuyện chia 50-50 hên xui :))
...Về chuyện chối bỏ, Ta đã có nói rồi: Không có gì thiêng liêng mà lại được hoàn thành qua chối bỏ cả. Tuy nhiên, những ham muốn thay đổi khi người ta nhìn thấy thực tế rộng lớn hơn. Vì vậy đối với những người ham muốn sex ít hơn hoặc không ham muốn nữa chỉ là chuyện bình thường. Đối với một số người những hoạt động của linh hồn trở thành ưu tiên và vui thú hơn nhiều. Phương châm là: Nhân tâm tùy thích mà không có phê phán.
...Đây không phải cách độc nhất Ta dùng để nói với các người.
Hãy lắng nghe Ta trong cái chân thật của Linh Hồn các người.
Hãy lắng nghe Ta trong những cảm xúc của trái tim các người.
Hãy lắng nghe Ta trong cái yên lặng của tâm trí các người.
Hãy nghe Ta trong khắp chốn, khắp nơi.
Khi các người có một câu hỏi, hãy biết rằng Ta đã trả lời rồi. Rồi hãy mở mắt ra trước thế giới của các người.
Câu trả lời của Ta có thể ở nơi một bài báo đã đăng rồi. Ở nơi một bài thuyết pháp đã viết rồi và sắp sửa được giảng. Ở nơi một phim ảnh đang được quay. Ở nơi một bài hát vừa được soạn ra ngay bữa hôm qua. Ở nơi những lời sắp được nói bởi một người thương yêu. Ở nơi trái tim một người bạn mới các người sắp sửa gặp.
Chân lý của Ta nằm trong tiếng thì thầm của gió, trong tiếng róc rách của con suối, trong tiếng nổ của sấm sét, trong tiếng tí tách của giọt mưa.
Nó là cái cảm xúc nhất, hương thơm của bông huệ. Sự ấm áp của mặt trời, sức thu hút của mặt trăng.
Chân lý của Ta là sự giúp đỡ chắc chắn khi các người cần, cũng đáng kính sợ như bầu trời vào đêm khuya và cũng đơn giản đầy tin tưởng như tiếng nói ríu rít của một em bé ngây thơ. Nó cũng vang lớn như một tiếng đập của trái tim và cũng yên lặng như một hơi thở hợp nhất với Thượng Đế.
Ta sẽ không bỏ các người. Ta không thể bỏ các người vì các người là tạo vật của Ta. Các người luôn luôn là con gái, con trai .....của Ta.
Vậy thì hãy kêu gọi Ta, bất kỳ ở đâu khi nào các ngưòi cảm thấy mất bình an.
Và Ta: TA SẼ CÓ MẶT VỚI CHÂN LÝ; VỚI ÁNH SÁNG; VÀ TÌNH YÊU.
Chào các bạn,
Tôi là người mới đăng ký vào diễn dàn. Tôi là người không có tôn giáo, đang mon men tìm hiểu các đạo, nên tạm thời tôi xin :
NAMO “Một Cái Gì Đó” đã vận hành bằng “Một Cách Nào Đó” !
"...Chu kỳ tiến hóa ấy khởi đầu từ Thượng Đế, Tiểu hồn tách ra khỏi Đại hồn, đi xuống trần làm Kim thạch, dần dần tiến hóa lên làm Thảo mộc, Thú cầm, Nhơn loại. Nhơn loại tu hành tiến hóa lên thành Thần, Thánh, Tiên, Phật. Rồi Phật còn phải tu để tiếp tục tiến hóa thành Thượng Đế, nhập vào khối Đại Linh quang của Thượng Đế. Ấy là giáp một chu kỳ tiến hóa."
Xin hỏi : Bằng cơ chế nào mà kim thạch tiến hóa lên làm thảo mộc, thú cầm..." ?
"...Cấp bậc tiến hóa cuối cùng,đó chính là phật phải chịu giáng trần đầu thai học trược, lấy vợ sinh con, rồi tiếp tục tu. Qua rất nhiều kiếp mới tiến hóa lên quả vị ngọc hoàng thượng đế, để trở về hiệp nhất với nguồn Đại Linh quang..."
Theo chỗ tôi biết thì Kinh sách Phật giáo nguyên thủy có hướng dẫn con người cách tu tập để thành Phật một cách cụ thể rõ ràng. Giờ xin hỏi : đã có kinh sách nào chỉ dạy phép tu tập giúp cho từ con người (hoặc từ Phật) thành Thượng đế không ? Hay chỉ là nói chơi khơi khơi !
Thượng Đế,
đó là một từ ngữ rối rắm nhất trong ngôn ngữ nhân loại. Chưa có một từ ngữ nào bị lạm dụng đến ê chề, tả tơi đến thế. Từ đời này đến đời khác, con người đã trút bao niềm ước nguyện, nỗi âu lo, khốn khó lẫn phẫn nộ của cuộc đời lên trên hai chữ ấy, thành ra nó bị lem luốc và phải mang tất cả gánh nặng của kiếp nhân sinh. Từ ngữ này cũng đã bị nhơ bẩn bởi những cuộc thánh chiến giữa con người. Họ đã từng chém giết cũng như đã từng bị chém giết vì nó. Nhân loại đã đổ quá nhiều máu và nước mắt của mình trên nó, ắt hẳn nó phải có màu đỏ tươi và vị mặn chát.
Úi chao ôi ! Tôi biết tìm đâu ra một từ ngữ nào hơn thế để chỉ Đấng Tối Cao !
Nếu một người nghiêm túc muốn khai mở Tri-Giác hay nói cách khác muốn bước chân vào mãnh đất Tâm Linh thường họ tự lượng được sức mình. chỉ nên tìm hiểu những điều gì trong khả năng có thể làm cho mình sống tốt hơn, suy nghĩ có trật tự hơn, đem lại lợi ích thiết thực áp dụng được cho mình cho người hơn thì nên tìm hiểu và học-hỏi.
Thí dụ như TĐ dạy rằng con người có chung nguồn gốc là từ TĐ, thương yêu là bản chất của TĐ, hướng thiện, tiến hóa là mục đích của TĐ không phân biệt dân tộc, ngôn ngữ, trình độ...nên mọi người phải biết hòa đồng, không kỳ thị, đố kỵ, để giúp đở nhau cùng tồn tại và tiến bộ...Những điều nghe rất đơn giản này nói thì rất dễ, đọc qua vài lần là thuộc nhưng làm mãi qua bao kiếp người mà cũng không xong.
Xin mở rộng thí dụ này ra tầm cở thế giới :blushing: để thấy rằng cho đến tận giờ phút này với biết bao tổ chức nhân đạo quốc tế điển hình như Liên Hợp quốc, với bao bộ óc siêu đẳng đại diện cho mỗi quốc gia thành viên mà vẫn toát mồ hôi hột để giải quyết các vấn đề về quan hệ của con người, để tìm một tiếng nói chung mà chưa đâu vào đâu.
Quay lại vấn đề cơ chế tiến hóa của kim thạch lên thảo mộc cầm thú, với khkt siêu đẳng hiện nay các nhà khoa học chuyên môn vẫn không thể nào phân tích tìm hiểu được cái cơ chế sự sống ngo nghoe trong những sinh vật đơn bào đơn giản nhất thì suy cho cùng chúng ta ảo tưởng về bản thân hơi bị nhiều.
Nói đến đây, tôi nghĩ mình đừng như cô bé quàng khăn đỏ mãi mê chạy nhảy tung tăng hái hoa bắt bướm mà quên đi những mục đích chính của người học đạo, thực tế may mắn lắm chỉ còn 1/3 quỷ thời gian ngắn ngủi của cuộc đời để mong học được, làm được chút gì thực sự có ý nghĩa cho tâm linh...
Last edited by dienthoai; 01-04-2011 at 05:52 PM.
Vâng, tôi sân si lên NN muốn đây boxing4
Bạn dẫn chứng câu của Khổng tử để xác nhận rằng mình biết mình ngu, thì là ít ra cũng còn cái ngu khôn.
Dt nói rằng con người ảo tưởng về bản thân mình khôn nhưng cái giản dị nhất của sự sống thì tìm hoài không biết được, không tạo ra được, đó là nói cái biết của Dt về lãnh vực này thì Ngungo gọi là nỗi tham sân si :kiss:
Linh tính mách bảo dt rằng ngungo có chủ đích thử cho dt này đi chệch mục đích chia sẻ và tìm sự đồng thuận trong các topic này ? peace
Nếu các nhà khoa học chưa tìm ra lời giải cho một bài toán khó, thì không ai có quyền ngầm nhân danh một tín điều nào đó mà cho rằng họ ảo tưởng về bản thân mình.
Thử hỏi, nếu nhân danh tín điều Thiên chúa giáo bảo rằng trái đất là trung tâm vũ trụ, mặt trời và các hành tinh phải quay quanh trái đất thì Copecnius, Galileo là những kẻ ảo tưởng về bản thân mình !
Nếu nhà hóa học nào cũng là tín đồ của thuyết “lực sống” (thuyết cho rằng chỉ có sinh vật mới có “lực sống” để tạo ra các hợp chất hữu cơ) thì làm sao Vuele tổng hợp được urê, mở đầu cho sự phá sản của thuyết này…
Nếu như ai cũng được dạy dỗ rằng sự sống chỉ xuất hiện khi có điểm linh quang của Thượng Đế nhập vào thì khoa học sự sống đã không thể có được những bước tiến lớn lao như hiện nay.
Chỉ những kẻ vô minh mới hay leo lẻo nhân danh Thượng Đế lên mặt rao giảng đạo đức để ngầm gieo rắc những tín điều u tối mơ hồ gây cản trở sự tiến bộ khoa học và nhân văn.
Ngungo chẳng hề có một cái tư cách, 1 mảnh nhỏ thận trọng của một thành viên khi tham gia diển đàn tâm linh này, trước khi phát biểu ở đây. Phát biểu vô minh linh tinh hay không bạn nên phản biện với nội dung tài liệu mà ĐT trích đăng chứ không phải cá nhân với nhau. sick032 surrender :worried:
Đt nghi có người bị stress, bồ đá, vợ bỏ, xếp chửi ...nên lang thang !
Last edited by dienthoai; 04-04-2011 at 03:25 PM.
Muốn biết Thượng Đế là ai thì phải trở nên giống Thượng Đế mới biết được chứ không thế ngôi suy diễn Thượng Đế theo kinh sách hay nghe ai nói lại được, thậm chí ngay cả khi Thượng Đế nói mình cũng khó hiểu được, muốn hiểu Thượng Đế thì phải qua 3 giai đoạn, từ Khái niệm - Hiểu - Trải nghiệm ( thực tế)
Còn ai muốn theo con đường nào để Hiểu Được ( trở thành ) Thượng Đế thì tùy vào trình độ, căn cơ, ý thích ...,mà có thể tự chọn cho mình một con đường, một phương pháp phù hợp. Thượng Đế luôn tạo điều kiện và luôn luôn sẳn sàng trợ giô, giúp đỡ những ai muốn hiểu về Thượng Đế, còn những ai chưa muốn hiểu thì cứ để họ tìm hiểu cái không phải Thượng Đế đã, chán rồi họ sẻ có một ngày tìm thôi
CÓ một ví dụ để các bạn dể hiểu
Đó là ví dụ bạn là một người của tương lai bạn du hành về quá khứ. bạn mang toàn bộ kiến thức và hiểu biết của thế giới hiện đại gặp một người từ thời trung cổ
bạn thấy cuộc sống người đó rất nghèo nàn, lạc hậu,thiếu thốn vvvv bạn muốn nói cho họ biết là sẻ có những cái rất hay thú vị trong tương lai và bạn chỉ có thể nói bằng ngôn ngữ, thậm chí bằng hình ảnh nếu người đó muốn hiểu và chấp nhận, nhưng chắc chắn họ chỉ mới biết là tương lai có khái niệm chiếc ô tô, máy bay thông qua bạn nói chứ họ không biết thực chất nó là gì và sẻ thực sự biết khi sống ở tương lai như bạn.
Vậy vấn đề là
biết đến khái niệm Thượng Đế - hiểu thông qua lý thuyết về Thượng Đế - thực nghiệm giống như Thượng Đế là một quy trình
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks