kết quả từ 1 tới 20 trên 1408

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định

    Sau khi tổng hợp mọi ý kiến, TV có đề xuất như vầy, các bạn xem thử nhé!

    1. Ta không gọi là chương trình đi làm từ thiện, cũng không phải là đi dã ngoại. Mà đơn giản chỉ là buổi họp mặt bạn bè của lớp mà thôi. Tuy vậy, vẫn hoan nghênh tất cả những người ...từng vào lớp.

    2. Về thời điểm thì bản thân TV cũng thấy thứ bảy tuần này (24/5) là quá cận ngày nên hy vọng các bạn đều đồng ý dời lại vào thứ bảy tuần sau (31/5) nhé!

    3. Về giờ giấc sinh hoạt thì vì ta có thêm 1 tuần thời gian, nên ngay từ bây giờ, bạn nào muốn tham dự phải báo lên đây hoặc liên lạc riêng với Ngôi Sao Biếc để thông báo về khoảng thời gian ...rảnh của mình trong ngày đó. Để từ đó mà ta có thể thống nhất lại một thời điểm và sắp xếp chương trình sao cho ai cũng có thể thoải mái khi tham dự buổi họp mặt. Người nào ...rảnh nguyên ngày thì không cần báo. Nhưng nếu có lòng giúp đỡ cho việc tổ chức thì vui lòng cho NSB biết luôn.

    4. Về chương trình thì đúng ra ta chỉ đơn thuần họp mặt giao lưu, nên những việc cúng kiến, từ thiện gì đó không phải bàn. Nhưng từ khi TV ...cảm được lời cầu nguyện của người mẹ kia vào mỗi đêm, TV đã phát tâm giúp cô ta một ít tiền gọi là hỗ trợ phần nào, nhất là càng khiến cho cô ấy vững lòng kiên định mà tin vào Phật pháp. Vì cuộc đời cô ấy đã trải qua nhiều biến cố rồi, nếu không còn điểm tựa thì sẽ rất dễ dàng suy sụp. Và như vậy thì sẽ rất tội cho đứa con thơ dại của mình. Thế nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, nên TV đã nhờ nhiều người giúp giùm việc này, trong đó có cả SCC, nhưng chưa được ai nhận lời cả.

    Do vậy, mà hôm nay nhân dịp lớp họp mặt, TV muốn tất cả cùng đến thăm và gởi cho cô ta số tiền nhỏ nhoi đó. Tuy không đáng là bao, nhưng đó là tâm nguyện nên dù ít cũng phải thực hiện mà thôi.

    TV không phải muốn đưa các bạn đến đó để các bạn động lòng mà cho thêm (dù rằng vẫn khuyến khích các bạn làm như vậy), mà chủ yếu là muốn các bạn chứng kiến hoàn cảnh của chị ấy mà biết quý trọng những gì mà chúng ta đang có. Để biết rằng cũng là phụ nữ, nhưng có rất nhiều người phụ nữ còn đang bất hạnh hơn ta gấp trăm, ngàn lần. Vì vậy, khi nào ta cảm thấy bế tắc, sẽ nhớ mà suy nghĩ lại để có động lực mà tiếp tục vượt lên khó khăn. Khi nào cảm thấy sống ...thừa quá thì cũng sẽ nhớ lại là ở một nơi nào đó luôn có người cần bàn tay giúp đỡ của mình. Dù chỉ là một lần ghé thăm, hay một lời hàn huyên, tâm sự...

    Hy vọng, các bạn sẽ không phản đối ý kiến này của TV nhé!

    Về việc ghé chùa thì tùy theo thời gian và ý muốn của mọi người. Có thể có những người trong đây không phải đạo Phật, nên ta không nên miễn cưỡng. Việc đó xem như là ...mở ngoặc thêm. Có thì rất tốt, không thì để lần sau. Không nên ôm hết vào chương trình để rồi bị ...cháy nhé! :-)

    Về sinh hoạt chính thì lần này sẽ tổ chức ở nhà NSB ...lần sau sẽ đến ...Quốc Cường Gia Trang, hay Tổ Kiến hổng chừng! :-) Tất cả đều tùy vào buổi họp mặt lần này, sự quan tâm và thể hiện của mỗi người ra sao, sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đối với những lần kế tiếp. Do vậy, rất mong mọi người dùng tâm hoan hỷ mà đến với nhau cho ấm tình, nồng nghĩa nhé!

    Và cuối cùng, vì chúng ta đến với nhau với một tấm chân tình, nên TV nghĩ rằng hãy cùng nhau nấu nướng mà ăn, chứ không nên đi ăn bên ngoài. Có vậy thì mọi người mới có dịp giúp đỡ lẫn nhau, người lặt rau, người nấu nước....có vậy mới thật sự giúp cho mọi người có được niềm vui trong buổi họp mặt. Từ đó mà tình cảm ngày càng gắn bó hơn, như vậy thì mới mong có thêm những lần sau, lần kế...

    Nhất là chúng ta có sẵn tấm lòng rộng mở của ...chủ nhà NSB. Và tài nghệ nấu chay tuyệt hảo của Liên Hoa Diệu Hỷ. Và ngoài ra còn tài tiếp đãi khéo léo của Kiến, tài ...tươi tươi của Cường, tài ...phun thơ của Head và cũng như tài của rất nhiều bạn khác mà TV không thể kể cho xiết được....v...v...Thật là tài nguyên sẵn có, mà không biết trưng dụng thì thật là lãng phí lắm, phải không các bạn? :-)

    Ai có chồng thì mời chồng, ai có vợ thì mang vợ, và nhất là ai có con thì nên mang theo con để cho những người không biết phải làm gì có ...việc làm nhé!

    Vợ chồng quý là ở sự chân thành. Nên mình đi vui chơi thì không lý gì lại đi một mình. Mời chồng, đón vợ đi theo là chứng tỏ lòng tôn trọng và yêu thương của mình với vợ/chồng, vì vậy mà những lần sau mới mong được đi tiếp. Và nhất là sau buổi họp mặt về nhà, mọi người đều an vui, thoải mái.

    Ai có con quá nhỏ thì nên để ở nhà vì sẽ khiến cho các cháu mệt mỏi. Nhưng ai có con từ 3 tuổi trở lên thì nên dắt theo để các cháu có dịp thấy sự thiếu thốn, đói nghèo của con chị Mùi mà sẽ lấy đó làm gương mà bớt vòi vĩnh bố mẹ. Và bố mẹ cũng có dẫn chứng để răn dạy con mình. Nên khuyến khích con mình chia sớt đồ chơi, đôi dép, cái quần, chiếc bánh ...v...v...vì làm như vậy là ta đã gieo vào lòng con mình một hạt bồ đề. Công đức và lợi ích không sao đếm được.

    Và cuối cùng, ai quá ....yếu thì phải lo mà tẩm bổ vào. Vì lý do vắng mặt tại ...ốm là không được chấp nhận đâu nhé!

    Và ai muốn ...vô hình mà không muốn người khác biết mặt thì cứ tự nhiên lấy khăn che mặt lại. Chỉ có điều ...ăn, uống không được thì ráng chịu đó nha! :-)

    Rất mong mọi người có thể đến tham gia cho đông vui. Không nên bận tâm bất cứ điều gì kể cả việc làm từ thiện. Để tỏ lòng chân thành của mình, TV sẽ phụ trách tất cả mọi chi phí của buổi họp mặt. Vì vậy, ai có thể giúp TV làm thủ quỹ thì vui lòng cho TV biết nhé!


    Ai đồng ý tham gia thì xin vui lòng ký tên dưới đây để mọi người biết số lượng mà chuẩn bị cho buổi họp mặt nhé! Ai không đăng ký thì mai mốt không có chỗ ngồi hoặc phải đứng ngoài sân thì đừng la làng nhé! :-)

    *NSB: TV đã tốn công thuyết phục mọi người gần gãy lưỡi rồi, nên không được bàn ra đâu nhé! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Last edited by Thiên Vương; 24-05-2008 at 05:31 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •