Trích dẫn Nguyên văn bởi khoahocvovi Xem Bài Gởi


Cho rằng cái gì cũng là thượng đế là để chúng ta thêm phần tôn kính hơn về ngài.Từ nguồn Đại Linh Quang chiết ra tiểu linh quang, đó chính là kim thạch, rồi tiến hóa lên thảo mộc, cầm thú, con người, thần, thánh, tiên phật...rồi cuối cùng tiến về ngôi ngọc hoàng thượng đế để hiệp nhất với nguồn Đại Linh Quang. Cấp bậc tiến hóa cuối cùng,đó chính là phật phải chịu giáng trần đầu thai học trược, lấy vợ sinh con, rồi tiếp tục tu. Qua rất nhiều kiếp mới tiến hóa lên quả vị ngọc hoàng thượng đế, để trở về hiệp nhất với nguồn Đại Linh quang.
Tu thành phật là tu đạt đến lục thông. Ngày xưa đức Thích ca cũng vào rừng, nhờ ngồi thiền suốt sáu năm không ăn uống, nên ngài mới đắt quả vị phật, tức là đạt được lục thông, cái gì cũng hiểu biết hiết.
"...Cấp bậc tiến hóa cuối cùng,đó chính là phật phải chịu giáng trần đầu thai học trược, lấy vợ sinh con, rồi tiếp tục tu. Qua rất nhiều kiếp mới tiến hóa lên quả vị ngọc hoàng thượng đế, để trở về hiệp nhất với nguồn Đại Linh quang..."

Theo chỗ tôi biết thì Kinh sách Phật giáo nguyên thủy có hướng dẫn con người cách tu tập để thành Phật một cách cụ thể rõ ràng. Giờ xin hỏi : đã có kinh sách nào chỉ dạy phép tu tập giúp cho từ con người (hoặc từ Phật) thành Thượng đế không ? Hay chỉ là nói chơi khơi khơi !