Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangnguyen_88 Xem Bài Gởi
Nhà chồng Nguyên có căn nhà biệt thự ở Nha trang...giờ bán ko dc.Không ai dám mua..cây 15 năm có 1 cô gái thắt cổ tự tử lúc đó cô mang thai 2 tháng.ai ngủ trong nhà đó đều bị phá.nhưng cô ấy rất tốt với mình.mình ở đó một thời gian.khi về sg minh hay bị nhập,chuyện này thường hay sảy ra trướt khi đi lấy chồng.giờ bị phát hiện.nên mẹ chồng tìm 1 pà thầy người trung quốc xin nước nên giờ mình ko tiếp xuc đc với họ....Mong gặp dc thầy cao tay giúp đỡ..vì chuyện này Nguyên đi tìm rất nhiều thầy rùi ai cũng pó tay..Nguyên đã tìm nhiều thầy cầu siêu nhưng ko dc,giờ Nguyên hay ra ngoãi đốt tiền Cô gái đó,ngoài ra ko giúp dc j cho cô gái....
Mong gặp đc sự giúp đỡ
nếu có thật thì nên khuyên người ta trở về địa ngục đi. chạy lung tung khong phải là hay. tốt hay không thi không biết. xui xẻo mà gặp người giỏi thì bị bắt làm nô nệ thì khổ luôn. chết rồi còn chạy lung tung. mà bà chị cũng dễ dãi thật đó, cho người ta mượn xác, xác là của riêng mà cho mượn lung tung mất xác thì làm cô hồn dã quỷ đi đòi xác. mẹ chồng chị làm đúng không sai bảo vệ con cái là trách nhiệm của bố mẹ mà.