Trang 19 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 9131415161718192021222324252969 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 361 tới 380 trên 1408
  1. #361

    Mặc định

    Vâng !

    ...Tu ...nước không đắc thành tiên,
    Chắc là cũng sẽ có duyên ...thành người!

    Thầy giáo Thiên Vương đừng giống "Thầy đồ nho" của Huynh Atoanmt đối với học trò nhé ! KC khù khờ đi tìm chữ (-) và chữ (|) để tìm xem :
    Khom người cúi xuống thành ...TU ...dễ dàng.... (cúi xuống thì mới ...tu được nước trong lu đó mà! :-)

    mà chẳng hiểu ý Thầy muốn nói gì cứ đem chữ TU ( ) và chữ () ra để tìm...mà tìm mãi vẫn hok hiểu ...

    ...-> Hổng hiểu thì để ...từ từ hiểu nha! Cái gì cũng nói ra hết thì không còn gì thú vị nữa! Cũng như chuyện con bò cười vậy...

    ...Trong một khu rừng nọ, có một con cọp rất ngang tàng. Nó muốn ăn thịt hết thú rừng, nhưng đi rình bắt hay rượt bắt gì cũng mệt, nên muốn tìm cách làm sao mà có thể khiến cho thú rừng phải tự động ...nộp mạng.

    Thế là nó hội ý với con cáo. Vài hôm sau, nó triệu tập tất cả thú rừng và tuyên bố..."Mỗi loài phải cử 1 đại diện lên kể chuyện cười. Con nào kể hay khiến cho tất cả đều cười thì ta sẽ tha mạng mà không bao giờ ăn thịt loài đó nữa"...

    Lanh chanh nhất vẫn là loài ...khỉ. Thế là 1 con khỉ xung phong lên kể... Kể vừa xong thì con cọp dù ráng nín lắm cũng phải phá lên mà cười nghiêng, cười ngã...Đủ thấy là chuyện của con khỉ kể hay không sao tả xiết. Ai cũng cười sặc, cười sụa...

    Vậy mà trớ trêu thay, con bò nó cũng muốn cười lắm, nhưng không biết làm sao để mà cười. Thế là con cọp vin vào cớ đó mà ...ăn thịt con khỉ. Vì nó cho rằng...."chuyện của chú mày cũng hay lắm, nhưng chưa đủ hay, nên con bò nó đâu có cười. Thấy chưa!"

    Ngày hôm sau, mọi chuyện lại tái diễn. Lần này không ai dám xung phong cả, nên con cọp phải chỉ định. Và nó cố tình chỉ định con rắn cho chắc ăn, vì rắn là loài ít nói mà!

    Vốn đã ít nói, lại cộng thêm sợ hãi nên con rắn kể chuyện thật là dở. Ai cũng muốn cười giùm nó, nhưng lại không biết làm sao để cười. Trong lúc đó, chợt nhiên con bò lại phá lên mà cười lấy, cười để. Cười đến nỗi ...bò lăn, bò càng ra dưới đất mà cũng vẫn còn cười....

    Thấy vậy, con cọp mới thắc mắc: " Ê bò, hôm qua con khỉ kể chuyện hay quá trời, ai cũng cười hết, mà mày thì lại nín thinh. Hôm nay, con rắn kể chuyện buồn ...ngủ muốn chết mà mày lại cười ...ầm ầm như vậy là sao hả?"

    Bò ta lễ phép trả lời:..."Dạ, em đâu có phải cười vì chuyện con rắn kể chứ! Tại vì bây giờ em mới ...hiểu chuyện của con khỉ kể nên mới tức cười quá mà cười như vậy đó chớ!"

    Cọp: ??? :-)

    .................................................. ............................................

    TV chỉ kể chuyện minh họa cho vui thôi, không có ý nói Kiến giống con ...bò đâu nha! Thật lòng đó! :-)



    Thầy trả lời KC, nên KC phân trần chút nha Thầy !

    Thấy Thầy nói :" Thật khó để mà tìm được ánh sáng cho Tâm. Vậy mà Kiến có thể kiếm được ...cây đèn...cho mình rồi, thật là đáng chúc mừng đó! Nhưng nếu có thể thì nên đổi thành đèn điện hay kẹt lắm thì cũng nên là ...đèn pin nha! Có vậy thì đèn mới có thể sáng hoài mà không sợ tắt nữa! (ít ra là cho đến lúc ...hết pin! :-)

    Thầy giáo ơi ! khi học những bài của Thầy thì KC mới hiểu rằng :

    “Văn chung thinh, phiền não khinh
    Trí huệ trưởng, Bồ Đề sinh…”
    đó mà !

    Cũng là cơn mưa, mà nhà nông thì vui sướng còn anh lái đò thì buồn bực…
    Bài Thầy dậy, mỗi người tiếp nhận theo một tư duy riêng, với KC thì … KC thấy việc làm của Thầy giống như Thầy cầm ngọn đèn của TÂM Thầy, đi thắp sáng cho TÂM người khác.

    “Làm việc Thiện…cũng giống như đi châm lửa vào đèn người khác, chỉ thấy xung quanh mình sáng thêm chứ ngọn lửa đó hok hao hụt”

    Và như vậy thì ngọn đèn TÂm chỉ phát sáng bằng chính nội lực của nó chứ nó hok giống đèn điện hay đèn pin đâu phải vậy hok Thầy ?:-)

    -> Bạn nói đúng! Quan trọng là bản thân người đó phải có cây đèn sẵn rồi thì mới có thể ...mồi được chứ ha! Mà thay vì xài đèn cầy, tại sao không xài đèn pin cho nó ...tiện chứ? TV chỉ cần bật công tắc là xong thôi! Chứ mồi bằng lửa hoài đôi khi lại sinh ra ...nóng đó! :-) Hèn chi mà TV thấy thỉnh thoảng vẫn có người ...khóc. Thì ra là vì ...bị khói vào làm cho cay mắt quá nên mới ...nhạt nhòa như vậy! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  2. #362

    Mặc định

    Quốc Cường à. Nsb ở Hanoi, có quen biết 1 số bác sĩ, Nhưng lại là bác sĩ ung thư. Nhưng sẽ hỏi giúp QC về phòng khám tim mạch cho QC.
    Trước hết Nsb có thể giúp QC những việc sau:
    - Khi đưa người nhà mắc bệnh về Hn khám bệnh, nếu ko có chỗ tá túc thì có thể ở tạm nhà Nsb.
    _ Bạn có thể nhắn tin viết cho Nsb về bệnh nhân : tuổi tác, triệu chứng, kết quả xét nghiệm và chẩn đoán của những lần khám trước...Có thể Nsb cũng biết sơ sơ nveef bệnh này.
    Last edited by ngoisaobiec; 21-05-2008 at 08:56 AM.

  3. #363
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Quốc Cường à. Nsb ở Hanoi, có quen biết 1 số bác sĩ, Nhưng lại là bác sĩ ung thư. Nhưng sẽ hỏi giúp QC về phòng khám tim mạch cho QC.
    Trước hết Nsb có thể giúp QC những việc sau:
    - Khi đưa người nhà mắc bệnh về Hn khám bệnh, nếu ko có chỗ tá túc thì có thể ở tạm nhà Nsb.
    _ Bạn có thể nhắn tin viết cho Nsb về bệnh nhân : tuổi tác, triệu chứng, kết quả xét nghiệm và chẩn đoán của những lần khám trước...Có thể Nsb cũng biết sơ sơ nveef bệnh này.
    Dạ ! có gì QC sẽ liên lạc đến Ngôi Sao Biếc sau bạn thật tốt !
    cảm ơn tâm Bồ Tát của thầy Thiên Vương và Ngôi sao biếc nhiều !:yb663
    :
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  4. #364

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    xin hỏi ở hà nội phòng khám tim mạch uy tín

    --------------------------------------------------------------------------------

    QC có người nhà bị bệnh về tim mạch ,đã đi khám ở một vài cơ sở .nhưng chưa chuẩn đoán được bệnh chính xác nên uống thuốc không khỏi .vậy có bác nào trên trang nhà biết tại HÀ NỘI ,có phòng khám hoặc bệnh viện nào uy tín xin cho QC biết địa chỉ .
    Trân trọng cảm ơn !
    __________________

    Phật pháp vô biên
    Cha Mẹ ta chính là Phật !
    Om Mani Padme Hum !
    -QuốcCường-

    Tình cờ thấy bạn Quốc Cường của chúng ta muốn đưa người thân đến Hà Nội để chẩn bệnh, lại không thấy ai giúp gì cả, nên TV xin phép các bạn mà đưa mẩu tin nhắn đó vào đây. Hy vọng, ngoài tình thân hữu trong này, chúng ta còn có tình đồng môn thân thiết, đủ để tạo thành động lực mà sẽ nhiệt tình giúp cho bạn Quốc Cường nhé các bạn!

    Chúc bạn Quốc Cường sớm được sự giúp đỡ của mọi người ở đây, và hơn hết, chúc cho người thân của bạn sớm gặp được đúng thầy, đúng thuốc mà mau chóng bình phục nhé!

    Ngôi Sao Biếc, Header, Hoa Lan Trắng ơi....mau mau về đây mà giúp bạn nhé!


    Nam mô đại từ đại bi, cứu nạn cứu khổ Quán Thế Âm Bồ Tát!...



    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

    Nsb vừa hỏi cho QC rồi.
    1-Nếu về Hn khám bệnh tim mạch ,tốt nhất là vào bệnh viện Bạch mai. Sau đó đến KHOA KHÁM BỆNH người ta sẽ giới thiệu sang VIỆN TIM MẠCH nằm trong khuôn viên bệnh viện Bạch mai( trước đây là khoa tim mạch của bệnh viện Bạch mai). Và ở đó Qc làm theo hướng dẫn của các bác sĩ ở đó, tiến hành khám và xét nghiệm....
    Sở dĩ vậy vì Nsb hỏi được biết bệnh viện này chữa bệnh tim mạch giỏi nhất Hà nội( là bv trung ương và tập trung những bác sĩ hàng đầu về tim mạch)
    2- Viện tim mạch của Hanoi , nằm ở trên đường Trần hưng Đạo đối diện Cung văn hóa, gần ga Hà nội( Nsb không nhớ số nhà). Đây là bệnh viên đia phương, và không giỏi bằng bv Bạch mai.
    3- Một số phòng khám tư nhân chuyên về tim mạch ở Hn cũng tập trung 1 số bác sĩ ,giáo sư danh tiếng đã nghi hưu chuyên ngành tim mạch lập nên.
    nhưng Nsb nghĩ họ không đủ thiết bị để khám. Vì thiết bị rất đắt tiền.
    4- Nsb nghĩ, tốt nhất QC đưa người nhà đến bệnh viện Bạch mai.
    Last edited by ngoisaobiec; 21-05-2008 at 10:27 AM.

  5. #365

    Mặc định

    Chào QC!
    Khoảng trong tết nhà mình cũng có người phải vào nằm khoa tim mạch của bệnh viện Bạch Mai. Nếu nhà QC có người nhà bị tim mạch thì cốt nhất vào bệnh viện Bạch Mai là tốt nhất. Vì ở đấy mọi thiết bị cũng như tay nghề bác sĩ là số 1 đó. Mình cũng ở Hà Nội, có gì cần mình giúp thì liên hệ với mình nhé.

  6. #366

    Mặc định

    Xin lỗi thầy và các Anh chị,
    Em tự lượng sức mình thấy chưa theo lớp được nên không có ghi danh học. Tuy nhiên, em vẫn thường xuyên ghé qua lớp để học lỏm. Lẽ thường tình ăn vụng thì phải dấu thôi, nhưng vì chuyện của bạn QC nên em xin phép thầy và các bạn cho em lộ diện và cũng xin được tiếp tục học lỏm a.
    @ QC: bạn có thể tả qua cho mình triệu chứng, bệnh lý được ko? vì nói là bệnh tim nhưng nó có nhiều loại và nhiều nguyên nhân lắm: van tim, động mạch, cơ tim, thông các khoang tim ... Ở HN tì đúng Bạch Mai là BV đa khoa bình dân tốt nhất (ngoài bệnh xương khớp (VĐ), bỏng (LHT)). Trong viện BM ngay cổng chính có 1 liên doanh gọi là Việt Nhật, máy móc, bác sỹ tốt (mình đánh giá cao hơn Việt Pháp, nhưng một số gd có tiền ở HN vẫn chọn VP) có thể phù hợp với người nhà của bạn nhưng chi phí hơi cao.
    Nếu bạn cho mình chi tiết mình sẽ có thông tin thêm.
    Một lần nữa xin được cáo lỗi cùng thầy và các anh chị.

  7. #367

    Mặc định

    Cũng tiện đây em có đôi lời với chị NSB: em biết là gia đình chị cũng có quen biết một số BS nhưng cá nhân em thấy việc điều trị của mẹ chị có gì đó ko thật ổn:
    1. Dường như bác sỹ chưa thật sát với bệnh nhân (thể hiện ở việc tiêm chiều chị mới báo cáo tình hình cho BS).
    2. Chị ko nên can thiệp vào phác đồ điều trị của BS (khi thấy hiện tượng, chị hỏi dừng hay tiếp (với ý dừng), bác sĩ đồng ý).
    Em xin nhắc nhở (chắc chị cũng biết), người bệnh huyết áp thấp ko có nghĩa là ko tiềm ẩn nguy cơ tai biến, đối với những bệnh nhân này phải hết sức thận trọng vì khi có vấn đề sẽ rất khó trở tay.
    Có gì không phải mong chị và mọi người bỏ qua nhé!

  8. #368

    Mặc định Thay đổi nội dung truyện

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    ...Trong một khu rừng nọ, có một con cọp rất ngang tàng. Nó muốn ăn thịt hết thú rừng, nhưng đi rình bắt hay rượt bắt gì cũng mệt, nên muốn tìm cách làm sao mà có thể khiến cho thú rừng phải tự động ...nộp mạng.


    Bò ta lễ phép trả lời:..."Dạ, em đâu có phải cười vì chuyện con rắn kể chứ! Tại vì bây giờ em mới ...hiểu chuyện của con khỉ kể nên mới tức cười quá mà cười như vậy đó chớ!"

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-[/COLOR]
    Khiếp thật thôi ! con hổ này mưu mô ghê ta ! mà con bò sao cũng dại thật nhỉ ? đã hiểu ý chậm còn đến đó làm chi mà lại còn cười sau người ta nữa chứ !!! :icon_rolleyes:

    Với loài Kiến thì ... sẽ bố trí cho con Kiến cánh (Loại khôn ngoan nhất đàn ý !) đến trước mặt Hổ để kể chuyện... còn sẽ bố trí tất cả Kiến Kim có mặt trong khu rừng đó, nhẹ nhàng leo.. từ khúc... khúc... đuôi của Hổ lên đến tai, sau khi đã tập trung đông đủ trong tai của Hổ thì sẽ thì thầm vào tai Hổ rằng : "Nếu như Ông mà tiêu diệt loài Kiến chúng tôi, cho dù chỉ một con... chúng tôi sẽ nằm lại trong tai ông... đến khi ...". Chắc chắn con Hổ đó sẽ giải tán đám đông đó và vào rừng kiếm ăn lương thiện thôi! :D

    Rất cảm ơn Thầy giáo Thiên Vương về câu chuyện. Mà từ từ Thầy giảng cho học trò nghe chữ (Tu) và chữ (Người) đó nhé ! :p

    @ Quốc Cường ơi ! KC hok ở HN, nên hok giúp được cho bạn, mời bạn khi nào chữa bệnh cho người nhà xong mà muốn xuống Hạ Long an dưỡng thì ghé qua nhà KC nhé !
    Last edited by KIENCANGHP; 21-05-2008 at 01:09 PM.
    心燈

  9. #369
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Xin cảm ơn tâm Bồ Tát của thầy Thiên Vương và toàn thể các bạn !
    Vâng ! có gì QC sẽ phải làm phiền tới các bạn sau ạ !
    Rất chân trọng tình cảm của các bạn ,Các bạn thật tốt !.
    Nguyện tất cả mọi sự an lành !
    Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát !...
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  10. #370

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Xin lỗi thầy và các Anh chị,
    Em tự lượng sức mình thấy chưa theo lớp được nên không có ghi danh học. Tuy nhiên, em vẫn thường xuyên ghé qua lớp để học lỏm. Lẽ thường tình ăn vụng thì phải dấu thôi, nhưng vì chuyện của bạn QC nên em xin phép thầy và các bạn cho em lộ diện và cũng xin được tiếp tục học lỏm a.
    @ QC: bạn có thể tả qua cho mình triệu chứng, bệnh lý được ko? vì nói là bệnh tim nhưng nó có nhiều loại và nhiều nguyên nhân lắm: van tim, động mạch, cơ tim, thông các khoang tim ... Ở HN tì đúng Bạch Mai là BV đa khoa bình dân tốt nhất (ngoài bệnh xương khớp (VĐ), bỏng (LHT)). Trong viện BM ngay cổng chính có 1 liên doanh gọi là Việt Nhật, máy móc, bác sỹ tốt (mình đánh giá cao hơn Việt Pháp, nhưng một số gd có tiền ở HN vẫn chọn VP) có thể phù hợp với người nhà của bạn nhưng chi phí hơi cao.
    Nếu bạn cho mình chi tiết mình sẽ có thông tin thêm.
    Một lần nữa xin được cáo lỗi cùng thầy và các anh chị.
    Về chuyên môn tim mạch, bệnh viện Bạch mai là hàng đầu. Nsb được biết bên Việt Pháp hoặc Việt nhật có những bệnh nhân khó vẫn phải gửi sang BM để khám chữa và mời bác sĩ bên Bạch mai sang để hội chẩn.
    Với số tiền sang bên kia để chữa , thì đem sang bên Bạch mai tốt hơn nhiều. ( một bác sĩ bảo với Nsb vậy). Ưu điểm ở VP là chu đáo, sạch sẽ hơn bên Bạch mai.

  11. #371

    Mặc định

    VN dùng chủ yếu là BS của BM nhưng thủ tục nhanh gọn hơn, thiết bị tốt hơn ... & CP cao hơn.

  12. #372

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    :)
    Cám ơn bạn Anh Toàn. Thiên Bình cũng thấy " tươi tươi " giống như bạn Quốc Cường rồi. Nhưng vì là " tiểu nhân " rất thấp bé nhẹ cân nên Thiên Bình đúng là không bao giờ cười ha ha mà chỉ cười hi hi hi thôi. Chúc bạn vui vẻ trong lớp học chữ hán nha. À mà không, trong lớp có thêm một thầy trợ giảng cho anh Thiên Vương rồi. Thật là vui lắm.:)

    Chữ Sanh bỏ phết thanh thanh
    Đội cho cái mũ hóa thành chữ " Toàn "
    phải không ạ?
    Last edited by Thiên Bình; 21-05-2008 at 08:41 PM.

  13. #373

    Mặc định

    Chào QC, mình có quen bác sĩ ở khoa tim viện 108. Nếu bạn và người thân đang ở Hà Nội thì có thể liên lạc với mình theo số ĐT: 0912462994, mình sẽ giới thiệu giúp bạn. Còn về viện BMai thì đúng như chị Sao nói là chữa tim tốt nhất đấy, nhưng như mình biết thì viện BM rất đông, khoa tim thì luôn bị quá tải. Ngoài ra bạn cũng có thể đến viện tim Hà Nội ở đường Trần Hưng Đạo (đối diện với cung văn hóa Hữu Nghị, gần ga Hàng Cỏ) cũng là viện mới mở chuyên chữa tim, ở viện này thì ko đông bằng BMai đâu những cũng có rất nhiều bsĩ giỏi.
    Nếu lên HN bạn gặp khó khăn gì về đi lại và chỗ ở thì cứ liên lạc với mình và các HDTM ở hội quán mọi người sẽ giúp bạn. Cầu chúc cho người thân của bạn sớm gặp được thầy gặp được thuốc, tai qua nạn khỏi.
    Last edited by hoalantrang; 21-05-2008 at 10:26 PM.
    :yb663:GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:yb663:

  14. #374
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Huynh Thiên Bình cũng thật là vui tính a ! QC lại thấy hơi tươi tươi rồi ,hì hì ..
    Thân Kính !
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  15. #375
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoalantrang Xem Bài Gởi
    Chào QC, mình có quen bác sĩ ở khoa tim viện 108. Nếu bạn và người thân đang ở Hà Nội thì có thể liên lạc với mình, mình sẽ giới thiệu giúp bạn. Còn về viện BMai thì đúng như chị Sao nói là chữa tim tốt nhất đấy, nhưng như mình biết thì viện BM rất đông, khoa tim thì luôn bị quá tải. Ngoài ra bạn cũng có thể đến viện tim Hà Nội ở đường Trần Hưng Đạo (đối diện với cung văn hóa Hữu Nghị, gần ga Hàng Cỏ) cũng là viện mới mở chuyên chữa tim, ở viện này thì ko đông bằng BMai đâu những cũng có rất nhiều bsĩ giỏi.
    Nếu lên HN bạn gặp khó khăn gì về đi lại và chỗ ở thì cứ liên lạc với mình và các HDTM ở hội quán mọi người sẽ giúp bạn. Cầu chúc cho người thân của bạn sớm gặp được thầy gặp được thuốc, tai khoa nạn khỏi.
    Cảm ơn Hoa Lan Trang Thầy và toàn thể các bạn !
    vì QC đăng tin xin hỏi nhờ trang nhà TGVH chỉ giúp địa chỉ khám bệnh ở HÀ NỘI từ sáng hôm qua ,..việc cấp bách quá QC chờ mãi nhưng chưa được mọi người hồi âm lại . thật là may mắn ơn thầy THIÊN VƯƠNG ! đã quan tâm đăng sang lớp học chữ hán ,
    QC xin biết ơn , vô cùng chân trọng Tâm bồ đề rộng mở ,trong sáng của Thầy và toàn thể các bạn rất nhiều !
    Vì việc cấp nên người nhà của QC đã đi khám ở Bệnh viện VIỆT PHÁP sáng nay rồi , ngày mai mới có kết quả khám bệnh . có gì QC sẽ báo cáo lại với Thầy và lớp ạ !
    Thân Kính
    !:yb663:
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  16. #376

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài mới nhé! Khi trước, nếu TV nhớ không lầm thì trong bài đầu tiên, TV có viết câu minh họa cho chữ Nhất là....Nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tiên! Bây giờ, ta cũng đã học được một số chữ. Viết thì có lẽ cũng đã thoải mái lắm rồi, nên TV sẽ viết luôn 1 bài xuống để chúng ta học từ từ cho nó ...thấm nhé! :-)




    1/ Từ Mới:

    Khoan : Khoan dung, rộng lượng
    Tánh : (Còn gọi là Tính) Tánh tình, tánh khí
    怀 Hoài : Tâm ý, tình ý, lòng dạ
    Quá : Qua, trải qua
    Kỷ : Vài, mấy
    2/ Tập Viết:

    http://lost-theory.org/ocrat/chargif/char/bfed.html

    http://www.mandarintools.com/cgi-bin...ival=%E6%80%A7

    怀 http://lost-theory.org/ocrat/chargif/char/bbb3.html

    http://www.mandarintools.com/cgi-bin...ival=%E8%BF%87

    http://www.mandarintools.com/cgi-bin...ival=%E9%81%8E

    http://www.mandarintools.com/cgi-bin...ival=%E5%87%A0

    http://www.mandarintools.com/cgi-bin...ival=%E5%B9%BE



    Thật là cảm động biết bao trước những tấm lòng vị tha, nhân ái của các bạn đối với bạn mình. Chắc kiểu này ít hôm nữa TV cũng phải ...bệnh tim quá! :-)

    Xin có lời cảm ơn tất cả các bạn đã xem qua mẩu tin nhắn trên, và nhất là Ngôi Sao Biếc, ThoaNguyen, CuoiChu, KienCang ...v...v...đã nhiệt tâm giúp bạn bằng tất cả những gì mình có thể làm được. Thật là ...Khả kính! Khả tụng!

    *Ngôi Sao Biếc: Thật sự TV không biết trong thời qua bạn có những bức xúc gì. Và nhất là càng không biết TV có chỗ nào khiến cho bạn buồn lòng hay không. Nếu có thì TV thành thật mong bạn thông cảm. Vì đó hoàn toàn là ngoài ý muốn (nếu có).

    TV hy vọng rằng, những ưu phiền của bạn chỉ là đám mây kia. Thoáng chốc rồi cũng sẽ trôi qua, để trả lại cho bầu trời một vì sao luôn lấp lánh nhé! :-)

    * ThoaNguyen: TV thật rất vui trước tấm lòng vị tha của bạn. Chắc chắn rằng người nào được bạn giúp sẽ luôn đạt được 2 chữ ....Thỏa Nguyện rồi, phải không nè? :-) Vì vậy, mong bạn sẽ luôn có mặt trong lớp nhé!

    * CuoiChu: Bạn thấy bài học mà TV viết trên này có đòi hỏi người học phải hội đủ ...trình độ nào không? Bắt đầu từ những nét đơn giản nhất mà ai cũng có thể viết được. Và những chữ thông thường nhất mà mọi người đều thường xuyên sử dụng hàng ngày...Vậy mà sao bạn còn cho là ....không đủ sức theo học?

    Rõ ràng vấn đề không ở chỗ bài khó hay nhiều, mà là ở chỗ bạn có đủ thời gian và kiên trì để học hay không mà thôi!

    Nhưng dù với bất kỳ lý do gì đi nữa, bạn cũng không cần phải ngại gì cả. Bởi vì lớp học này là dành cho tất cả mọi người mà! Và nhất là vào đây ta không chỉ học chữ mà còn học thêm lẫn nhau rất nhiều điều hay, lẽ phải, ...về những sự buồn, vui, ...và nhất là học làm sao cho con tim biết ...nói, biết nhìn, biết đọc....v...v...

    Tâm là trung điểm của mọi vật mà! Với con người cũng vậy. Nên khi ta có thể khai tâm của mình rồi thì tự nhiên sẽ hiểu được rất nhiều điều để từ ...củ chuối, lâu dần sẽ có thể hóa thành củ sen. Và củ sen kia mỗi ngày đều sẽ vươn lên, đến khi thoát khỏi bùn lầy, ao tù, ...tự nhiên sẽ nở ra được hoa sen tươi thắm mà...phải không bạn? :-)

    * Kiến: Cả chữ Tu và chữ Nhân bạn nói, chúng ta đều chưa thật sự học mà! TV chỉ đang nói về chữ ...Tờ ...U...Tu thôi! Không phải là khi bạn viết chữ Tờ, bạn phải viết nét ngang trước, rồi đến nét dọc xuống đó hay sao?

    Nên nhớ rằng chữ TU mà TV muốn đề cập thì không bao giờ rườm rà, rắc rối cả. Trái lại rất cực kỳ đơn giản như chữ Tờ ...U...TU mà thôi!
    Đơn giản điều gì là bớt đi điều đó. Bớt ăn thì đỡ sợ ..bệnh. Bớt nói thì khỏi sợ lỡ lời. Bớt nhìn thì đỡ âu lo. Mà bớt lo thì đỡ...khổ! Phải không bạn? :-)

    Đừng bao giờ sợ nghe lời TV nói mà e ngại rằng...Bớt hoài như vậythì còn cái gì nữa chứ?

    Người ta thường vì sợ như vậy mà không dám ...TU. Vì TU thì sống uổng kiếp người quá! Không hưởng thụ và cảm nhận được gì cả!

    Nhưng họ lại quên một điều cực kỳ căn bản là...con cá ở dưới nước thì phải bơi. Con chim trên trời thì phải bay...Và con người khi còn sống trong cõi Dục này đương nhiên là còn phải ....Muốn. Mà đã Muốn thì tất sẽ Có mà thôi!

    Do vậy, nếu ta TU theo lối đơn giản thì chỉ có nghĩa là ta bớt những sự muốn nào khiến cho ta phải âu lo, phiền muộn mà thôi. Có vậy thì những sự muốn tốt đẹp mới có cơ hội để phát sinh như mảnh đất kia, khi bớt cỏ thì hoa sẽ nở rộ đó mà! Phải vậy không bạn hỷ? :-)

    Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát!



    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  17. #377

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    Cảm ơn Hoa Lan Trang Thầy và toàn thể các bạn !
    vì QC đăng tin xin hỏi nhờ trang nhà TGVH chỉ giúp địa chỉ khám bệnh ở HÀ NỘI từ sáng hôm qua ,..việc cấp bách quá QC chờ mãi nhưng chưa được mọi người hồi âm lại . thật là may mắn ơn thầy THIÊN VƯƠNG ! đã quan tâm đăng sang lớp học chữ hán ,
    QC xin biết ơn , vô cùng chân trọng Tâm bồ đề rộng mở ,trong sáng của Thầy và toàn thể các bạn rất nhiều !
    Vì việc cấp nên người nhà của QC đã đi khám ở Bệnh viện VIỆT PHÁP sáng nay rồi , ngày mai mới có kết quả khám bệnh . có gì QC sẽ báo cáo lại với Thầy và lớp ạ !
    Thân Kính
    !:yb663:
    Đã tới HN rồi thì nhất định phải tranh thủ ít thời gian đi giao lưu với các bạn trong lớp nha! Ít nhất thì cũng đến tận nhà để cảm ơn chứ không thể lên đây cảm ơn như vầy được đâu!

    Sẵn dịp thăm mẹ Ngôi Sao Biếc luôn đó!

    Hay là nhờ Ngôi Sao Biếc liên lạc với bạn Cường mà tổ chức một buổi họp mặt riêng của lớp nhé! Nhớ phải rủ cho bằng được Header luôn, để xem tình trạng ...cái đầu của cô ta bây giờ ra sao rồi? :-)

    Hy vọng rằng lớp ta sẽ có một buổi họp mặt cực kỳ ...hữu hình. Cho thỏa tình đồng môn nhé! :-)

    Nếu có thể được, TV nhờ các bạn giúp giùm như sau:

    Ngôi Sao Biếc: làm người tổ chức
    Cuoichu: hỗ trợ công việc tổ chức với Sao
    Header: làm MC cho suốt buổi họp mặt
    Thoanguyên: làm cổ động viên cho header
    Quốc Cường: làm ....hoạt náo viên (Bạn mà khiến cho người nào không...Tươi là không xong với TV đó nha! :-)
    Hoa Lan Trắng: làm trưởng ban ...thanh toán nhé!

    Tạm thời là như vậy, có gì thì tranh thủ lên đây trình bày cho mọi người cùng biết nhé!

    Cố gắng thu xếp và hội ý với nhau cho thật nhanh. Để cho TV biết được tình hình cụ thể mà có thể nhân buổi họp mặt, ta sẽ cùng nhau đi làm một chuyến công tác từ thiện luôn.

    Mục tiêu của chuyến đi là 2 mẹ con ở cầu Long Biên (trong hình). Do vậy, những thứ như mùng, mền (chăn), chiếu, gối, quần áo (phụ nữ và trẻ con), giày dép, cũ, mới...cùng với lương thực, thực phẩm ...v...v... đều rất hoan nghênh đóng thùng mang theo.

    Đồng thời nhờ tất cả các bạn nhanh chóng tìm giúp nơi cư ngụ chính xác của cô ta, và nếu được, tìm hiểu thêm về tình hình thực tế để phổ biến lại cho tất cả mọi người cùng biết mà có thể xem lại nên phải làm thế nào cho phù hợp nhất.






    Vậy nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Last edited by Thiên Vương; 21-05-2008 at 11:53 PM.

  18. #378

    Mặc định

    Rất ủng hộ ý kiến của thầy TV về việc offline của lớp chúng ta. Bạn QC, Cuoichu, Hetdo, tỷ Sao, LHoa và các bạn thấy thế nào...
    :yb663:GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:yb663:

  19. #379

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoalantrang Xem Bài Gởi
    Rất ủng hộ ý kiến của thầy TV về việc offline của lớp chúng ta. Bạn QC, Cuoichu, Hetdo, tỷ Sao, LHoa và các bạn thấy thế nào...
    Nsb rất vui nếu QC thu xếp được thời gian và công việc để lớp mình được gặp nhau, Nsb sẽ liên lạc với Diệu hỉ, Cười Chứ, Hoalantrang, Header...
    Tiếc là không có thầy cùng đi... mong các bạn cho ý kiến nhé.
    Last edited by ngoisaobiec; 22-05-2008 at 12:50 AM.

  20. #380
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Dạ ! thưa thầy và các bạn ở lớp :QC vẫn ở trên Quê , người em gái ruột của bạn đời QC chắc thầy và cả lớp biết rồi . QC gọi là dì (em gái ruột của vợ ) bà Ngoại , dì và các cháu đang sinh sống ở : CHương Mỹ HÀ TÂY ạ !
    Thật là có lỗi quá , Mẹ của Ngôi Sao Biếc đang Mệt ! vậy nhờ các bạn cho biết thời gian , địa điểm lớp tổ chức tới thăm Mẹ của Ngôi Sao Biếc . QC rất hoan hỷ !
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •